Mùa thu chuẩn bị đến, ai đó thích lãng mạn thì mình cùng lên núi Phú Sĩ nha, lúc này lá của các cây bắt đầu chuyển màu rõ rệt. Phú Sĩ vốn là một ngọn núi lửa, có địa hình không hiểm trở. Từ chân núi có đường ô tô lên đến độ cao 2.300 m. Tại đây cũng có điểm dừng chân cho du khách ngắm cảnh và cũng là nơi bắt đầu hành trình leo lên đỉnh núi. Cao hơn 3.700 m, núi Phú Sĩ (Fujisan trong tiếng Nhật) là ngọn cao nhất Nhật Bản. Đây cũng là một trong những biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Vào mùa thu, điều rất thú vị là từ chân núi đi lên, du khách sẽ thấy rừng cây mỗi lúc một vàng dần theo độ cao. Đáng nói là trong hành trình đầu tiên qua chân núi, xe sẽ đi qua "cánh rừng ma ám" Aokigahara - nơi rất nhiều người Nhật tìm đến để tự tử. Aokigahara là một cánh rừng lá to, mùa này lá mới chỉ phơn phớt vàng. Nhưng càng lên đỉnh núi, màu vàng sẽ nhiều thêm trên các cây thông lá kim. Cùng ngắm một thoáng Phú Sĩ qua những hình ảnh chụp vội này… Bãi xe mênh mông ở độ cao gần 2.300 m, nơi du khách phải dừng chân Lá vàng của một cánh rừng gối lên các dãy núi xa mờ Du khách len lỏi qua những khung cảnh rất đẹp Một loại cây đã ngả màu đỏ rực Những cây thông lá kim, thân to và thấp mọc trên một lối đi kè đá núi lửa Một con đường vắng khách Những chú ngựa cho khách du lịch thuê cưỡi Bãi xe bên cạnh một nhà hàng Du khách Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm và ngắm cảnh Một thảm cỏ khô trên nền đất núi lửa đỏ sậm