Chạy pô zin móc quài cũng chán, thấy pô Y.Y.Pang đẹp và gấu quá, nên cưới em nó về làm phụ kiện cho con vợ yêu Exciter GP zin của mình: Lúc mới lấy về, lung linh, leng keng, full cho exciter tốn hết 4chai. Bắt lên thì em nó cũng ngầu như ai, xe em zin nha mấy bác. Cảm nhận: tiếng rất lực ấm, kiểu dáng thì quá đẹp, thích hợp cho xe zin tới ko zin.
Xe này mà zin cái gì, thấy gắn đồ chơi tùm lum. Chạy ngoài đường CSGT dòm ngó.........mất tiền oan...:D:D
mìh cùng là ae đây. Xe mìh cũng zin như cục pin nhưng rất rất thik gắn pô độ... GÌ PÔ ĐỘ ĐẸP VÀ ÂM THANH PHÁT RA CỰC KÌ PHẤN KHÍCH.
Có tiền thì cứ gắng đi cứ độ đi, làm thế nào cho nỗi bật nhất ấy, mình là mình ủng hộ 2 tay :))