1. Biker cấp 4

    Mẹ của cầu thủ bán độ, thừa nhận con nhờ cất giữ 275 triệu đồng

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 11 Tháng ba 2016.

    Bác nào từng át nghiệp vì theo trái bóng tròn chắc cũng đau lắm nhỉ!? Trên báo thấy có bài Mẹ của cầu thủ bán độ, thừa nhận con nhờ cất giữ 275 triệu đồng. Trích lời khai của người bán độ: “Nếu làm theo yêu cầu, Trần Văn Ba hứa cho bị cáo từ 350 đến 400 triệu đồng. Ba sẽ điện thoại trước trận đấu nói Đồng Nai thua cách biệt 1 bàn trong hiệp 1. Bị cáo đồng ý”. ​
    Me cua cau thu ban do thua nhan con nho cat giu 275 trieu dong
    Nhóm cầu thủ bán độ ra tòa sáng nay. Ảnh: Ngọc An

    Ngày 11/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 5 cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai cùng 4 người ngoài tham gia dàn xếp tỉ số trận đấu về các tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

    8h30 các bị cáo bị dẫn giải vào trước vành móng ngựa. 15 phút sau phiên tòa bắt đầu với phần thẩm tra lý lịch các cựu cầu thủ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Hồng Cường. Hầu hết các cựu cầu thủ không cần luật sư bào chữa, chỉ có Nguyễn Thành Long Giang là có luật sư.


    Đến 9h, chủ tọa đọc cáo trạng. Sau đó, Phạm Hữu Phát (nguyên đội trưởng đội bóng đá Đồng Nai) được mời lên thẩm vấn. Phát khai nhận quen với Trần Văn Ba (30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) vì người này hay vào đội bóng chơi.

    Anh này khẳng định Ba nhiều lần gọi điện thoại để gạ dàn xếp tỷ số. Ngày 10/7/2014, Phát gặp Ba để thỏa thuận, bán kết quả trận Đồng Nai - CLB Than Quảng Ninh diễn ra ngày 20/7/2014 với giá 400 triệu đồng.

    6 cầu thủ của CLB bóng đá Đồng Nai ra tòa gồm: Phạm Hữu Phát (đội trưởng), Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện, Đinh Kiên Trung, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn.

    Phát khai, giữa anh ta và Ba có quan hệ bạn bè và nhiều lần Ba đề nghị cầu thủ này cung cấp thông tin sức khỏe của các đồng đội để mình dàn xếp. “Nếu làm theo yêu cầu, Ba hứa cho bị cáo từ 350 đến 400 triệu đồng. Ba sẽ điện thoại trước trận đấu nói Đồng Nai thua cách biệt 1 bàn trong hiệp 1. Bị cáo đồng ý”.

    3 ngày trước trận đấu, Phát được Ba đưa 350 triệu đồng. Số tiền này bị cáo đưa cho mẹ 275 triệu, số còn lại Phát giữ chi tiêu. “Bị cáo không biết Ba đưa thông tin cho ai, đánh kèo ngoài với ai. Những người trong đội không biết bị cáo nhận tiền. Bị cáo chỉ nói với nhóm để đội Quảng Ninh thắng cách biệt 2 bàn để cá độ”, cựu đội trưởng CLB bóng đá Đồng Nai khai nhận.

    Sau khi nhận tiền, Phát chưa kịp chia cho các đồng đội thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Khi được gọi lên thẩm vấn, mẹ của Phát thừa nhận con nhờ cất giữ 275 triệu đồng. “Phát chưa bao giờ đưa số tiền lớn như vậy nhưng tôi nghĩ đó là tiền ký hợp đồng nên không hỏi gì thêm. Tôi đã giao lại số tiền cho công an”, mẹ bị cáo Phát nói.

    Đến 10h10, cựu trung vệ Lê Thành Long Giang được gọi lên xét hỏi. Trước vành móng ngựa, cựu tuyển thủ khai Phát đề nghị dàn xếp tỷ số để chơi cá độ trên mạng. Người này thừa nhận nội dung trao đổi là hướng trận đấu theo 2 bàn thắng cách biệt, không ngoại trừ thắng hay thua.

    Số tiền chung độ trên mạng là 210 triệu đồng do nhóm chung nhau. Nếu thắng thì chia đều, thua cả nhóm phải chịu. Long Giang khai nhận không biết Hữu Phát dàn xếp tỷ số với Ba trước đó.
    Me cua cau thu ban do thua nhan con nho cat giu 275 trieu dong - 2
    Long Giang từng khoác áo đội tuyển Quốc gia. Ảnh: Ngọc An

    Trong khi đó Phan Lưu Thế Sơn khai, ở trận đấu Đồng Nai - Than Quảng Ninh người này không biết chuyện dàn xếp tỷ số. Sơn thừa nhận được Long Giang báo thông tin cá cược và nhờ Sơn “thả lỏng” để đạt kết quả dự định. “Lúc đó tôi nhận lời và nói anh cứ đá đi”, cựu cầu thủ khai.

    Theo cáo trạng, ngày 10/7/2014, sau các trận đấu lượt về vòng 21 tại Giải vô địch quốc gia (V-League), đội Đồng Nai xếp thứ 6/12 với 22 điểm. Biết đội bóng trụ hạng, đội trưởng Phạm Hữu Phát (27 tuổi) gặp Trần Văn Ba để thỏa thuận, dàn xếp tỷ số và bán kết quả trận Đồng Nai - CLB Than Quảng Ninh diễn ra ngày 20/7/2014 với giá 400 triệu đồng. Theo thỏa thuận, nếu dàn xếp thành công, Phát sẽ cho Ba 50 triệu đồng.

    Sau khi đạt “hiệp đồng” với đội trưởng CLB Đồng Nai, Ba bán kèo cho một người khác với giá 150 triệu đồng và gọi Đồng Văn Vĩnh cùng tham gia. Tiếp đó, Vĩnh bán tỷ số trận đấu với giá 200 triệu đồng cho Nguyễn Phúc Thuận rồi đưa tiền cho Ba. Khi đã nhận tiền, Ba đưa đội trưởng Phạm Hữu Phát 325 triệu đồng và giữ lại 25 triệu tiêu xài.

    Trước ngày diễn ra trận tranh tài, Phát bàn bạc với các cầu thủ Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang về việc cá độ trận đấu. Cả nhóm thống nhất đặt 200 triệu đồng đánh "tài" hiệp 1 (đội Than Quảng Ninh sẽ thắng cách biệt 2 bàn trở lên) và giao Trung gọi điện cho Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, ở TP HCM) đặt cược.

    Ngày 20/7, Tương xem nhà cái ra kèo và cá độ giúp nhóm cầu thủ với số tiền 210 triệu đồng. Vì biết tỷ số được dàn xếp nên Tương gạ khách bắt độ, thu lợi 12 triệu đồng. Nguyễn Phúc Thuận cũng tham gia cá cược trên mạng số tiền 140 triệu đồng, Trần Văn Ba cá cược gần 170 triệu đồng. Chiều 20/7, trước khi trận đấu diễn ra, Nguyễn Thành Long Giang nói với trung vệ Phan Lưu Thế Sơn về việc bắt độ trận đấu và nhờ người này “thả lỏng” để đạt tỷ số như kế hoạch.

    Kết thúc trận đấu, đội Than Quảng Ninh thắng Đồng Nai với tỷ số 5-2 như kết quả mà các cầu thủ đã bàn bạc, bán độ. Ban huấn luyện xác định các cầu thủ thi đấu có dấu hiệu bất thường, không đúng năng lực. Tối cùng ngày, Cục cảnh sát hình sự (Bộ công an) tổ chức bắt giữ nhóm cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số.

    Phát bị cáo buộc là người cầm đầu vụ việc và bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc. Người này có thể đối diện mức án từ 7 đến 10 năm tù. Những cầu thủ còn lại bị buộc tội Đánh bạc với khung hình phạt tương đương. Trần Văn Ba và 3 người dàn xếp bán độ còn lại bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc và có thể chịu mức hình phạt như cầu thủ Phạm Hữu Phát.
    2banh
    2banh.vn