Đã chơi là không tiếc , còn đã tiếc đừng chơi . Nhưng ở đây thì nó khác...Xin bình nhẹ về cái giải drag 201m này. Có một còm men trên mạng khá thú vị đó là: "Đã dặn mọi người mặc tả và đem theo lương khô trước khi đi rồi mà không nghe em...". Mời các bác đọc cho biết: Khán giả đến xem rất đông tại các giải đua xe - ảnh minh họa Theo ông cậu , cô dì chú bác đang hợp tác kinh doanh tại khu vực 201m cho biết: "Dàn cantin của sân cho mướn với giá đề nghị 60 triệu trong 4 ngày sau khi trả giá thì đồng ý giá 45 triệu . Còn bãi giữ xe là ăn chia với btc " "Doanh thu hôm qua (26/05/2016) của cantin là 10 triệu , Còn bất ngờ hơn là bãi xe thì hơn 30 triệu mà ko tốn thêm vốn (Hơn 3.000 lượt xe ra vô , giá mắc hơn nhà nước niêm yết) Không phải giữ xe của hộ kinh doanh ăn theo , mà chính là BTC" Ngày đầu chạy , bắt CLB phải để xe lại sân không cho đem về . Khi hỏi đẩy về thì sao thì nói bị bắt ráng chịu , hỏi đẩy xe thì sao thì nói " Lăn bánh dưới đường là bắt " . Kêu phải để xe lại sân , cuối cùng AE CLB + VDV làm căng quá mọi người ùa về 1 loạt mà không ai dám đi trước sợ bị bắt , phải mướn xe 3 bánh chở về chở đi , 200-300k 1 lượt cho quãng đường 5km từ chỗ thi đầu về ks " <---- Mục đích bắt CLB để xe lại là gì ? Ảnh minh họa 1- KHÁN GIẢ : Chả có chút gì gọi là ý thức , BTC có ý định phát ghế cho ngồi thì không ngồi đi leo lên đứng . Đâu phải chỉ có mình mấy bạn bỏ tiền mua vé đâu ? Mấy bạn không có ý thức , lớn rồi còn thua đứa con nít ngồi trên khán đài . Thấy nó ham xem mà ko xem được mà cũng chẳng giám đứng lên . 2- BTC : Giá vé ok TIỀN NÀO CỦA ĐÓ , nhưng ham lợi nhuận quá thu 1 các xe của CLB mỗi xe là bao nhiêu ? Chỉ nói riêng bảng Exciter-Raider là 100 xe mà 1tr x 100 xe là nao nhiêu tiền ? Tiền giữ xe và bán vé NGÀY TẬP & CHÍNH THỨC là bao nhiêu tiền ? Rồi vé 100k x 3000 vé là bao nhiêu ? Đi bán lên 6000 vé . Bán 6000 vé ok đó là BTC muốn cũng được vì nhiều khi còn nhiều cái BTC bị phí phát sinh , nhưng đây có thêm 300.000.000 rồi sao không thuê thêm người để giải quyết cái vấn đề mấy người có ghế đứng che mất những ngồi trên băng ghế ? Cái này lỗi BTC phát ghế ra mới vậy . Vô cổng : Soát vé cái Đ... gì mà thấy mở cái cửa đủ 1 ng chui vô trong khi cả trăm người bên ngoài , còn ai muốn vô lẹ cho 2 xị :/ Còn vấn đề trọng tài : xe đề điếm trước thì bắt xe sau chạy theo , người ta không chạy cũng xử thua mà chạy cũng xử thua là CÁI Đ.... GÌ ? Còn muốn biêt trường hợp nào thì bấm CAMERA lại xem . Tiền gửi xe : Thà lúc đầu nói 20k 30k OK trả khỏi kì kèo , vô hỏi giữ xe bao nhiêu nói 10k đã về lấy 20k ??? Không phải tiếc 10k mà ghét ăn nói 2 lời thôi , ăn nói cái gì 1 lời thôi LỢI DỤNG HẾT CÁI NÀY ĐẾN CÁI KHÁC Còn đồ uống , áo mưa : Hôm qua nghe nói nước suối 20k mà nghe đính chính lại là nước suối chỉ 10k , nhưng hôm nay mua 15k chắc thấy hôm qua bán 20k cao quá sợ bị người ta chửi nên giảm giá sóc xuống còn 15k ( NƯỚC SUỐI LÔ CHỨ KHÔNG ĐƯỢC NƯỚC SUỐI XỊN NỮA ) Còn áo mưa nilon 1 cái có 30k à ( GIÁ RẤT HỢP LÝ ) CHỈ MONG SAO BTC XEM LẠI MẤY VẤN ĐỀ ĐÓ PS : MÙA SAU 201m XE MÌNH CHẠY THÌ MÌNH ĐI XEM KHÔNG CHẠY KHÔNG ĐI , ĐAM MÊ VẬY KHÓ QUÁ Sưu tầm