Mình viết bài này với suy nghĩ của một người yêu thích Winner 150 và sở hữu nhiều đồng hồ Casio. Có lẽ từ trước đến giờ chưa từng có hiện tượng đồng hồ G-Shock có giá rẻ hơn cho như lúc này. Nhiều bạn trẻ từng mê mẩn với đồng hồ G-Shock như choáng ngợp trước hiện tượng rất đông thanh niên đi Winner 150 tranh thủ bán đồng hồ. Hôm nay mình thấy khá thú vị với một bạn trẻ đi Winner 150 đã giữ lại chiếc đồng G-Shock để mỗi lần chạy Winner 150 là xem được giờ giấc mà không phải bán rẻ tầm loanh quanh 1 triệu hơn như nhiều bạn khác: Cận cảnh mặt đồng hồ trên tay lái Winner 150. Để các bạn dễ hình dung: mình có sưu tầm được tấm hình lúc xe Winner 150 chưa khoét bợ cổ tay lái để gắn đồng hồ G-Shock Các bạn yêu thích đồng hồ G-Shock chắc cũng biết đây là loại đồng hồ rất bền và lâu hết pin. Việc gắn đồng hồ lên phần gần tay lái Winner 150 giúp chiếc Winner thêm nổi bật. Việc này có ưu điểm lẫn khuyết điểm: Gắn lên thì đẹp, nhưng không thể tận dụng hết các tính năng ưu việt của mẫu đồng hồ điện tử. Mỗi tháng trôi qua thì hầu hết các loại đồng hồ đều có hiện tượng chạy chậm hoặc sai lệch 5-10 giây. Điều này là không đáng kể tuy nhiên nếu sau 12-24 tháng thì sẽ có sai giờ rõ rệt hơn. Ahihi, đây chỉ là góp ý của mình. Nhưng mình vẫn rất thích kiểu chế đồng hồ trên tay lái Winner 150: đây là cách để chiếc xe thêm giá trị và nói không với chuyện bán rẻ món quà mà hãng xe đã tặng cho các bạn. Các bạn thấy mình nói như vậy có đúng hem? Ảnh Chí Thanh