Đây là một phát hiện lí thú của 1 bạn trẻ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Các bạn biết đó: người ta thường nói: hình thức phản ánh 1 phần của nội dung. Hôm nay chúng ta thử phân tích 1 chút về 2 bức ảnh hiếm hoi của chiếc Dream trắng tinh của bạch công tử tại Sài Gòn nhé. Biển số chiếc Dream trắng này là ở Quận 1 phải hôn ta? Các bạn thấy chiếc Dream này như nào?
Ông này hồi đầu năm học mình đã gặp ở gần trường Tôn Đức Thắng quận 7, 2 thằng dí theo chụp hình, ổng cười quá trời :))
Bác này biệt danh là micher xe đó là để chạy xe ôm cao cấp đó mấy thánh ổng đậu sát cty tui nè. Bác ấy rất vui tính và dể thuong
Quyền cá nhân thôi các bác ạ. Lâu lâu có bác như trên cho đời thêm thú vị, mất gì đâu, hại ai đâu, lại được thang thuốc cười miễn phí.