1. Biker mới

    kỷ niệm đẹp lần đầu tập xe của nữ biker

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 15 Tháng tư 2014.

    Thủa nhỏ, chắc hẳn ai cũng không quên được những kỷ niệm tập đi xe máy.
    ky niem dep lan dau tap xe cua nu biker
    Năm lớp 9, chiếc xe đầu tiên hai chị em mình rủ nhau tập đi
    là xe cúp 82-89 custom kim vàng giọt lệ mới kính koong của mẹ...

    Để ý cách bố hướng dẫn mẹ đi, một hôm, đợi bố mẹ đi vắng, hai đứa tháo cái chiếu phủ trên xe, hò nhau lôi ra tập....gờ rừm gờ rừm, cú chồm đầu tiên mình hồn nhiên vào số 1, vặn ga to hết cỡ, trong nháy mắt, cái xe mất kiểm soát bay bổng lao thẳng lên tường nhà, rồi ngã bổ nhào xuống...
    ky niem dep lan dau tap xe cua nu biker - 2
    Hai con nhóc hú hồn, nhìn nhau mặt xám ngoét...Nhưng không bỏ cuộc, phải mất hàng giờ sau khi mấy anh hàng xóm chạy sang chỉ bảo, mình đánh liều rỉn rỉn em xe ra đường, cảm giác hồi hộp vừa sợ vừa thích... Ngồi sau một lúc, đứa em gái đòi lên lái...uh, thì đồng đội mà, trèo lên xe đi, chị ngồi sau, cứ yên tâm, em phải làm thế này thế này nhé (cứ như mình biết đi lâu rồi ấy), nó gật gù như hiểu lắm rồi...Cái xe lục khục, giật cục, nghiêng ngả, dừng lên dừng xuống mãi mới rùa bò được trên đường....

    Rồi đường quang không đi, nó bò quàng vào đường chợ, nhìn thấy bỗng nhiên phía trước quá đông người, con bé phát hoảng, líu cả lưỡi, ...Ối...làm sao bây giờ...ngồi sau, mình cũng sợ nhưng vội hô to trấn an...Đừng vặn ga nữa, phanh lại, bình tĩnh, đừng sợ....mình tưởng nó sẽ nghe theo, tưởng nó dũng cảm hơn mình vì từ nhỏ nó luôn bảo vệ đứa chị gái nhút nhát, hiền khô, suốt ngày bị mấy đứa hàng xóm bắt nạt, đến nỗi, có hôm mình khóc to quá, nó nhặt một viên gạch nửa, đứng giang tay trước mặt mình, quát bọn kia: sân này là của nhà nướt (vẫn ngọng mà), có phải nhà chúng mày đâu, ai cho chúng mày làm chị tao khóc, tao ném cho vỡ đầu...bọn kia lặn không sủi tăm....nghĩ em làm được, ai dè, con bé nhảy phắt xuống, chân chạy theo xe, hai chân xoắn vào nhau, tay vừa dắt xe vừa vặn ga, mồm thì cuống quít,
    ky niem dep lan dau tap xe cua nu biker - 3

    Tránh ra Tránh ra Tránh ra....giữa lúc chợ họp đông người nhất, cái xe cứ lao vun vút, con bé thì cứ loạng choạng chạy theo xe, cảnh tượng vô cùng khó tả, mình ngồi sau bám chặt lấy yên mà hô, đừng vặn ga nữa, bóp phanh lại....cái xe liên xiên lảo đảo như lão say rượu, gà vịt hoảng loạn bay loạn xạ, mấy ông bảo vệ chợ chạy theo lùa xe như lùa vịt, mấy bà họp chợ giữa đường chạy nháo nhào rúm cả vào nhau..
    Hết hồn, may mà cuối cùng cái xe nó cũng đổ xuống mà không phi vào ai...Hai đứa về nhà no đòn trận đấy. (nguồn FB Chi Vũ)
    2banh
    2banh.vn