1. Biker mới

    Kinh nghiệm đi xa với PKL

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 21 Tháng mười hai 2016.

    Chào cả nhà.
    Dịp Tết này, hoặc sau Tết mình đang tính ôm xe đi một chặng xa, khoảng 1000 km đổ lại, mình chạy Ducati 796 và chỉ đi một mình, nhiều lắm là thêm một xe nữa, về chuyện đi xa thì mình có hai nỗi lo lắng như sau:
    - Nổ, xịt lốp dọc đường: trường hợp này là quan ngại nhất vì gần như các thợ dọc đường không thể tháo bánh xe và có cây chống chuyện dung để vá, mình thấy vụ này còn căng hơn xe hơi rất nhiều vì PKL làm gì có bánh sơ cua :-) Không biết các bạn đi xa có kinh nghiệm gì trong vụ này để có thể tự xử hoặc đối phó khi một mình dọc đường trường ?
    - Xăng: Tiêu chuẩn xăng khuyến cáo là A95, nhưng đảm bảo các cung như đi miền Tây, cao nguyên thì A95 gần như không có hoặc rất hiếm, đổ A92 (mà chắc là chỉ được 83) thì rủi ro rất cao về việc chết máy giữa đường, với một cái xe 200 kgs và gần như chẳng thợ nào sửa được.

    Rất mong những anh em nào có nhiều kinh nghiệm trong đi xa một mình, đặc biệt là với dòng 796 cho một lời khuyên chân thành và hữu ích, trân trọng cảm ơn.
    2banh
    2banh.vn