Chiếc xe này được người thân trong nhà em giữ gìn và giờ nhường lại cho em. Đây là chiếc Honda Cub 87, giấy đăng ký năm 1997, xe ít đi nên còn rất đẹp, nước sơn zin bóng đẹp nguyên tem, vừa mới thay yên trước còn lại zin. Xe này em đi thấy rất ít tốn xăng, chắc là vì hàng nhập từ Nhật, máy móc rất êm. Dưới đây là chiếc xe đó Mặt đồng hồ xe có đèn stop Bộ xi nhan còn nguyên , không bị gãy .Thường thì xe này chạy rất hay bị gãy Đời này đã có đề rồi nên mỗi lần đề pa buổi sáng rất khỏe Những con tem theo xe cùng năm tháng Bộ phanh tang chống Tấm cuối chào ae. Rất mong được giao lưu cùng ae trong box xe cổ !
Bây giờ ra đường toàn thấy Ex, Nouvo, Raider, giờ tôi ước gì có 1 em city như thế này chạy mà tìm ko ra đó