Chuẩn bị kế hoạch, lên sẵn chuyến đi là sẽ đi Hồ Cốc -> Cam Ranh -> Đà Lạt hoặc Nha Trang, rồi vòng về Phan Thiết, nhưng đời ko như mơ, bể kèo hết trơn ....:( Mình đón bạn mình đi làm về lúc 5g chiều, chuẩn bị này nọ và bắt đầu đi từ Q3 vào lúc 6pm lúc này ODO chỉ 19,734 km Tụi mình đi hầm thủ thiêm và qua phà cát lái, chạy thẳng qua rừng cao su cho gần, đi đường này ngắn dc khoảng 20km, đường vắng, đẹp và ko có hugo ( cũng có nhưng ít hơn đi XLHN qua Đồng Nai ) Ngừng ở Bà Rịa ăn bánh canh Long Hương, có 2 quán ko biết quán nào ngon, ăn đại quán gần nhất ( màu trắng ) bánh canh thịt nạc rau sạch, giá trụng kèm theo so độ đen của mềnh và bạn mềnh Bánh canh ăn dc, 35k tính ra ko đắt vì thịt nhìu, ăn xong no luôn Toa lét sạch, có cái khó chịu là quạt trần nó quay quay chóng mặt quá 2 tô + 2ly trà đa =74k Ăn xong mình chạy thẳng xuống Hồ Cốc và nghỉ lại ở đó 1 đêm Vẫn còn no nên đi ăn chè thui chè bình thường, hình như 10 hay 12k gì đó Tụi mình nghỉ lại ở Hồ Cốc rồi sáng dậy sớm đi tiếp Thứ 5, ngày 30/5 Khởi hành lúc 4g30am , đi theo đường men biển Hồ Tràm Bình minh trên bãi biển Hấp dẫn nhỉ ghé chợ ăn sáng Phở và hủ tíu, ăn bình thường, dc cái rẻ và nhìu 1 tô 20k, thịt, hủ tíu nhiều khủng hoảng, ăn no óc ách, bạn mình ăn dc có nửa tô nên mình phải ăn 1 tô rưỡi luôn Chạy theo hướng ra Lagi và Mũi Kê Gà, biển ở Mũi Kê Gà đẹp tuyệt Dừng chân tự sướng Nghĩ ngơi, tạo dáng tí nhìn nước trong veo nhỉ Nước biển trong vắt, đẹp tuyệt vời, cá bơi lúc nhúc ( cá nhỏ nhỏ = 1,2 ngón tay ) Chỗ này giống như cái hồ bơi vậy, bao bọc xung quanh là đá Thế là kết thúc một chuyến đi. Cảm ơn các bạn đã xem.