1. Biker cấp 2

    Hành trình khám phá đường đèo cùng anh em (phần tt)

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 8 Tháng ba 2014.

    Hành trình khám phá đường đèo cùng anh em (phần 1)

    Ngủ một giấc tỉnh lại, 4 đứa sung như cái máy. Chắc tại sung quá nên quẹo nhầm đường. 7 Nguyễn đi đầu, chạy như ngựa, ae phía sau ngi ngi là lạc rồi mà thấy hắn sung quá nên cũng phải đu theo. Đến gần địa phận rừng Nam Cát Tiên thì đuổi kịp, nắm đầu hắn đứng lại.

    mrJay làm công tác ngoại giao, bô lô ba la với bác đồng bào người dân tộc, té ngửa ra là đang đi nhầm vào rừng! Thế là cả bọn lục tục quay lại, chạy lố mười mấy cây số...Nhưng cũng hay vì biết thêm con đường mới với các khúc cua rất đẹp. Tự hứa lần sau sẽ làm tour bụi khám và phá cái Nam Cát Tiên này!

    1h trưa, bắt đầu vào đèo Gia Bắc. Lúc này HBG tự nhiên "giận hờn vu vơ" đòi chạy một mình...
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt

    Các tay máy còn lại thì mải mê xào, chẻ, ôm, GP các kiểu...nên không dừng lại chụp ảnh. Chỉ có vài tấm gọi là...
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 2
    Thích nhất cái đèo này là toàn đổ dốc, đi đỡ tốn xăng
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 3

    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 4
    Dừng chân uống nước giữa đèo, cũng là tiếp tế cho 4 cái bao tử đang đói meo đói mốc
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 5
    Hoành tráng với bánh qui và sting nhé
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 6
    Đội quân cờ lau tiếp tục lên đường
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 7
    Hết đèo, hậu quả của 30p ôm cua là thế này đây
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 8

    Đoạn đường gian nan nhất không phải là đoạn Dak Nông dằn xóc, cũng ko phải là đèo Gia Bắc quanh co. Mà chính là đoạn đường thẳng tăm tắp qua thị trấn Ma Lâm. Lúc này ae ai cũng đói, mà đói thì đương nhiên đi kèm buồn ngủ, buồn ngủ mà còn đi con đường thẳng tắp thoáng đãng như thế thì thôi rồi lượm...

    4 thằng 4 xe vừa nhắm mắt vừa xuôi tay...ga. Nhìu lúc chạy theo quán tính, nửa tỉnh nửa mơ...30km mà cứ ngỡ 300km. Vừa chạy vừa ngủ mà hoài vẫn chưa tới.

    Đến lúc chạm ngõ Phan Thiết hình như linh tính cho biết sắp được...ăn nên thằng nào thằng nấy lại tỉnh như sáo, nói cười bi bô Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 9

    Đến khách sạn, việc đầu tiên là giành nhà tắm. Sau đây là tiết mục show hàng
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 10
    Ngắm biển chiều...(chỉ là phụ thôi, mục đích chính là tìm girls và seafood
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 11
    Quảng cáo cho biker một tí
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 12
    Tiết mục tự kỉ ám thị của HBG
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 13

    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 14
    Trước bến thở dài...haizz...chừng nào mới được ăn???
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 15
    Ôi, em iu Phan Thiết!!! Đố các bạn nhiu đây = bao nhiu lúa?
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 16
    Chẹp...chẹp...
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 17
    Những gương mặt chết đói
    Hanh trinh kham pha duong deo cung anh em phan tt - 18

    Chuyến đi cũng được khép lại tại đây.
    2banh
    2banh.vn
  2. Racing_Girl

    Racing_Girl Biker cấp 4

    sao lại ko có gái @@
  3. yêu râu xanh

    yêu râu xanh Biker chuyên nghiệp

    mấy mạng đi mà có vẻ vui quá ta hehe
  4. Endless_Passion

    Endless_Passion Biker tích cực

    biệt đội Exciter