Sau khi đọc xong bài này bỗng nhiên muốn kiếm việc tay chân gì đó làm để tốt cho sức khỏe quá, thì ra làm văn phòng dễ mắc phải nhiều bệnh đến như vậy. Mỗi cái bệnh mập bụng không thôi cũng đủ làm chị em đau đầu rùi. Nói thật là mình mới làm văn phòng được 1 năm nay mà người đã ọc ạch, dáng lạch bạch và nặng nề lắm rồi. Công việc khá bận rộn nên nếu tính thời gian đi lại không biết một ngày đi được bao nhiêu bước chân nữa.Tình hình rất căng, cái bụng tròn trịa và lú ra như người có bầu 3,4 tháng....Nhìn thêm cái list bệnh tật này của dân văn phòng đã choáng càng thêm choáng. Kiểu này phải thực hiện mấy lời khuyên bên dưới xem khắc phục được gì không P/s: Hiện tại nỗi lo bụng bự của mình hơi bị căng thẳng. Ai có bí quyết gì thì share mình với nhé!