Mấy bữa rài mưa gió hoài, buôn bán bánh mì cũng ít khách. Tranh thủ lên đây bốc phét với anh em cho vui. Chơi xe cho đã rồi giờ em chẳng gì ngoài những kỉ niệm đẹp cùng chiếc xe 4 bánh (xe bánh mì) và con Wave lầm lũi. Thấy xe trên mạng chụp hình đi tour này kia cũng buồn buồn. Anh em vào xem bộ hình "Giữa tuần mưa gió ngắm Wave Dream độ đỡ buồn" cho vui nhé. Nắng ấm áp và 3 cô gái Bạn nhìn hình có bị kích thích hôn? Bánh căm dĩa bông hanh bánh mâm Raider? Cứ chiếc xe nào mà có chữ X ở tên thì cũng có những bí ẩn khó lường Em rất thích xì tai này Nãy giờ xem Wave độ roài, bây giờ xem Dream độ hen Một mình chiếc Dream chấp cả 3 thằng Wave Không thích mua Raider thì đi bài này được hơm các bé? Đồng hồ này rất hợp với dáng Dream Tấm cuối nha, em có khách mua bánh mì phải đi giao rồi. Chúc anh em một buổi chiềui vẻ.Nguồn Hội những người mê xe cộ, thích tốc độ