Nhớ lại mười mấy năm trước khi FX125 là chiếc xe làm mưa làm gió trên thị trường xe côn tay thể thao nhắm đến giới trẻ thì các thanh niên nhà giàu thực thụ lại chọn FXR150. Hồi ấy phong trào các cô gái xinh đẹp và mặc áo 2 dây khoe da trắng như Ngọc Trinh, ngồi FX125 thì em nào ngồi FXR150 có cảm giác như người ta đi SH150i thì mình lại ngồi SH300i vậy các bạn ạ. Cảm giác nó phê chắc khó thể diễn tả lắm. Thui nói nhiều chi, giờ chúng ta cùng nhau xem bộ ảnh FXR150 đẹp lung linh còn sót lại trên trái đất nhé: Chiếc FXR150 của hãng xe Suzuki Cặp mâm Enkei huyền thoại Mâm xe được làm ở Nhật Dòng xe côn tay mang công nghệ DOHC từng làm xao lòng bao trái tim thanh niên. Theo nhiều bạn chia sẻ thì bình xăng con này là của Honda CB400 Phuộc sau vẫn còn nguyên zin Sẵn có tấm hình xin nói lun là các bạn xài mâm FXR150 thì thời gian trước rất khó tìm mua dĩa. Các anh em đam mê Suzuki FXR150 cũng nói với mình là xe này hình như chạy được 8000 km Mình thì thích nhất chi tiết là xe này theo nhà sản xuất thì có cong suất tầm 20 mã lực. Trong FX125 thì chỉ có 13 mã lực. Những ai từng biết đến danh tiếng FXR150 chắc bây giờ đã già rồi. Với nhiều trang bị hiện đại đã giúp FXR150 tạo tiếng vang thời gian đầu ra mắt. Hồi ấy ai mua FX125 đều tiếc khi biết rằng bỏ thêm khoảng 7 chỉ vàng là có thể mua được FXR150. Hiện nay bên Malaysia vẫn còn khá nhiều người sưu tầm và chơi dòng xe FXR150 này. Ảnh sưu tầm