Cuối tuần roài, nhiều đám cưới quá, đi đám cưới mà chiếc Yamaha Exciter của mình cũng trống vắng yên sau như năm nào. Lẽ nào mình phải chịu kiếp F.A mãi sao ta? Ước chi mình cũng có một em gấu xinh xẻo như mấy em này để Thứ bảy máu chảy về tim nhỉ! Đôi chân dài miên man... hic hic xin các thánh đừng ước làm cái yên xe Có vẻ nàng đang suy tư khi ngồi Exciter Em không xinh nhưng em có óc thẩm mỹ: chọn quần hợp màu tem xe Xe này bà con với Exciter nè, Người yêu của em í chắc là Người Nhện chăng? Exciter côn tay mới hợp với dáng em. Không bít đi đâu mà kín mít Nãy không thấy mặt, giờ thì thấy chưa? Có vẻ em này có đôi chân chuẩn nhất. Rất hợp với dàn chân của chiếc Ex đi mâm Daytona kế bên