Không biết Tết này mình có gì mới không nhỉ. Hơn chục năm chơi Dream độ Wave độ giờ vẫn cô đơn. Tính mấy lần chuyển qua dòng xe khác cho khỏi nhức đầu suy nghĩ thế mà vẫn không bỏ được đành phải quay về với Dream độ. ước gì Tết năm nay em có được cả 2 em Dream độ tím lịm pô LeoVince SBK Dream độ mang tông sô cô la Còn đây là Dream độ gắn rổ trợ lực cổ Nói chung là chiếc Dream này chất quá không chê vào đâu được Dream độ mang biển tứ quí 2 này thì Honda EX5 trắng bồ câu Thắng dĩa trước sau, ốc kiểu và nhiều đồ chơi Nếu ngồi xe này thì chắc ai cũng nhìn, nổi quá, thích nhất là cặp mâm sơn màu cam Đam mê là phải như vầy nè Dream độ Lâm Đồng tứ quí chín Bao nhiêu thứ đánh đổi để có được nàng? Ước mơ ngày nào giờ vẫn còn nguyên vẹnNguồn Hội đam mê Dream độ kiểng