Nếu buộc phải nói ngay mình khoái nhất xe gì thì tự nhiên trong đầu sẽ xuất hiện từ Dream. Mình nhận thấy nhiều người cũng giống mình. Nhưng hình như họ có điều kiện hơn nên những chiếc Dream độ của họ lúc nào cũng leng keng: Một chiếc Dream độ bánh mâm thắng dĩa, vỏ Michelin Lốc nồi có tem Takegawa không biết thật giả nhưng khá gấu Ốc kiểng tùm lum nguyên dĩa lun Dây tăng áp đỏ chót NGK Xe này nhiều chổ bá đạo thật Phuộc Ohlins nhưng ngụy trang từ Nice Các bạn thấy chiếc Dream độ trong loạt hình vừa rồi như thế nào? Riêng mình thì nó cũng tạm ổn đó chứ. Trong kí ức mình Dream là một chiếc xe gắn với nhiều kỉ niệm đẹp. Dù bây giờ có nhiều xe nhưng mình vẫn giữ lại chiếc Dream iu dấu. Nguồn Sưu tầm