Đã lâu rồi không có dịp để di chiếc Exciter dấu yêu của mình , em ấy được cất rất kĩ từ khi mình rước em ấy về và hầu hết cũng đi những phương tiện khác nên cũng rất ít đi . Hôm nay mình quyết định dọn lại em Ex để cho vợ đi chợ cho nhanh hơn là đi chiếc Wave cùi hằng ngày . Chiếc Exciter lúc em mới mua về và đã lâu không được chạy . Exciter dạo này thấy anh em chơi cũng nhiều quá với những phiên bản độ nhìn rất mạnh mẽ nên em quyết định nâng cấp em ấy lên cho bằng bạn bè . Thay đổi dàn chân của em nó cho nhẹ xe và hợp thời trang với Niềng goshi, đùm x1r . đùm Yass + vỏ michelin giúp xe bám đường hơn. Đồng hồ Koso với 7 màu sắc quen thuộc. Sên vàng did, đĩa phay cnc Không những thế em nó còn được thay đầu đèn nhỏ 2006 trông đẹp hơn, sơn lại dàn áo Exciter để độ em nó lên phiên bản Spark 135 Nguồn: Ảnh sưu tập