RGV 120 - xanh tem cờ, gắn rổ trên đất MalaysiaKhông dán tem mà xe vẫn ngầuThêm một chiếc lên mâm thẳng kiểu FX125, các đời Su Xì-Po bên Malaysia trước RGX 2003 đều đi bánh cămXi`-Po 110 - 1 càng lên tùm lum nhưng cũng lạ phải hôn nèKhông hiểu sao chiếc nào màu xanh cũng đẹp vậy taCác bạn có thích chiếc này không?Nãy giờ mới thấy có 1 em là zin nhấtĐầu đèn bắt chước phong cách Ya-Z, thiệt là mất thẩm mỹ ghê:rolleyes:Xe này còn nguyên 2 kính chiếu hậu, bên Việt Nam có thằng rao bán 500 ngàn 1 cặpXem xong đói bụng quá, mời các bác vào quán ăn xong ra chém gió với em.^^Sơn Kute
Sao bên đó thích gắn cái giỏ vào làm gì cho vướng víu thế nhỉ? Làm mấy bác ở VN bây giờ cũng gắn theo, trông giống xe mẹ đi chợ quá
bên đó người ta dùng xì po đi chợ chứ đâu phải giống bên mình dùng để đi kiểng đâu mà, để ý mấy chiếc bên đó toàn dơ dơ không ah` :D
Xe bên nước họ chỉ là phương tiện đi lại hằng ngày. Bên mình là cả đam mê. Tội nghiệp mấy chiếc xe dơ. Ngay cả xe cộ cũng có số phận thì mới xuất ngoại, được cưng chiều chăng?^^