Cuộc cách mạng nhân sự được báo trước với “tổng động viên” mua sắm của Mourinho, từ những cái tên Diego Costa, Cesc Fabregas, Filipe Luis cho đến bản hợp đồng lấy về Thibaut Courtois, thì đội hình ra sân của Chelsea mùa tới sẽ rất "khủng khiếp". Mourinho đã lên kế hoạch cho đội hình chuẩn mùa giải mới Thủ môn: Thibaut Courtois Anh sẽ trở về sau 3 năm cho mượn ở Atletico. Mặc dù anh vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng về tương lai nhưng khi Mourinho đã bật đèn xanh cho Courtois thay vị trí số 1 của Petr Cech thì nhiều khả năng anh sẽ chớp cơ hội này. Hậu vệ phải: Cesar Azpilicueta Hậu vệ người Tây Ban Nha có thể đảm nhiệm vai trò cả hai cánh, đặc biệt gây ấn tượng với Mourinho khi được xếp đá thay Ashley Cole mùa trước. Tuy nhiên, khả năng lớn là Azpilicueta sẽ được Mou đặt vào chỗ của Ivanovic. Cặp trung vệ: John Terry - Diego Godin Diego Godin là một trong số các gương mặt của Atletico nằm trong kế hoạch chi tiêu 100 triệu bảng của Mourinho. Trung vệ người Uruguay từng đóng vai trò là thủ lĩnh hàng thủ của Atletico mùa trước và nay có mặt ở Chelsea để đứng cạnh John Terry hoặc Gary Cahill. Hậu vệ trái: Filipe Luis Ashley Cole sẽ... biến mất và hàng thủ Chelsea sẽ được bổ sung bởi một trong các người hùng của Atletico. Đây sẽ là mảnh ghép mà Mourinho sẽ không có lí do gì để phàn nàn. Cặp tiền vệ phòng ngự : Willian - Matic Mỗi tân binh Mourinho mua về là đều nằm trong kế hoạch sử dụng lâu dài, vì thế sự có mặt của Willian và Matic coi như đã nằm trong tính toán của Mou mùa giải mới và đây là lúc “Special One” khai thác họ. Bộ ba tiền vệ công: Hazard - Oscar - Fabregas Một hàng tiền vệ được làm mới với sự có mặt của Cesc Fabregas và cũng hứa hẹn là hàng tiền vệ linh hoạt nhất châu Âu mùa giải năm sau. Sự hiện diện của Cesc ở sân Stamford Bridge gần như chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiền đạo: Diego Costa Cuộc kiểm tra y tế của Costa là bước ngoặt mới của vụ tuyển dụng được Mourinho săn đón nhiều tháng, và cái giá 35 triệu bảng xem ra cũng không quá chát với Chelsea, nếu nhìn vào khả năng bắn phá của Costa mùa giải mới đây. Costa chiếc chìa khóa Mourinho cần, giải quyết vấn đề lớn nhất của Chelsea mùa trước: thiếu một tay săn bàn đẳng cấp. Theo Bongda+