pháp luật ko thay đổi thì thôi chứ mình sao làm pháp luật thay đổi dc. có cái gương bên trái ko cũng bị phạt bỏ mịa rồi.
mê độ xe thì tốn tiền, mê gái cũng tốn tiền và tốn nhiều thứ nữa, vậy thì cái nào tốn ít nhất thì mê chẳng hạn độ xe
muốn được công nhận là nghệ thuật hay gì gì đó thì hãy chứng tỏ dân độ xe có cống hiến cho xã hội đi rồi muốn cái gì không được. Không phãi ngẫu nhiên bị người dân ghét, 10 thằng độ xe hết 9 thằng chạy xe bố láo - mất dạy gây nguy hiểm cho người khác thì thử hỏi nhà nước nào chứng cho mấy thánh.
đam mê xe nó có nhiều thể loại lắm Nên đừng túm 1 góc nào đó ko chân chính rồi suy ra toàn cảnh.. Riêng cái góc đam mê xe....làm xe độ ra chạy bão...cái này là bắt hết...Luật có hết mà....đến có luật mà các chú còn bố láo bỏ mie ra..thì nói gì tới ko luật... Ra đường thì toàn nhóc nhóc nẹt pô..tóc xanh tóc vàng..mặt vênh lên...100% là ko đàng hoàng..lại còn đòi ngta kêu là có học ak :)) Còn luật VN thì ae biết rồi...làm cái nọ dính tới cái kia....dân mềnh giỏi lách luật lắm =))...nên thôi cứ phải cấm tuyệt đối :))
Theo tựa là "dân mê xe" thì có gì xấu đâu??!! Mà dân độ xe cũng chẳng có gì xấu???!!! chỉ là dân đua xe không đúng chỗ ảnh hưởng tới xã hội mới là xấu thôi.
nhiều anh cảnh sát cơ động cũng mê chơi xe thí mồ :v, cán bộ nhà nước cũng thích độ xe như em đây :3. Miễn ra đường đừng hổ báo gây nguy hiểm cho người khác và chính mình là được :3
Những thành phần hiểu biết thì ít...haiz Nhưng số đông bố láo thì nhiều...nên phải áp dụng luật cho số đông thôi chứ bik sao...Cũng mong tới đây có nhiều giải đua xe chuyên nghiệp cho ae chơi đỡ thèm...có sân chơi tốt chắc ae ko ra đường nữa