1. Biker cấp 3

    Dân mạng hoang mang với chiêu trò dùng bùa ngải để dụ cướp xe

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 15 Tháng tám 2014.

    Gần đây, trên mạng xã hội liên tục có những chia sẻ về việc mất xe hay mất tài sản chỉ vì một cái vỗ vai, đã làm hoang mang cư dân mạng. Đây cũng được coi như một lời cảnh báo cho các bạn trẻ để có thể tránh chiêu trò của kẻ gian lừa đảo.

    Dan mang hoang mang voi chieu tro dung bua ngai de du cuop xe
    Hỏi này nọ hay xin tiền cũng là cách dùng "bùa ngải" để cướp xe (hinh ảnh minh họa)

    Mới đây, trên Fanpage Sổ đen các địa chỉ ở Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ bị mất xe máy chỉ trong “vòng ba nốt nhạc" khiến dân mạng ngỡ ngàng.

    "Bạn mình vừa mất xe máy kiểu rất mới ở Hà Nội

    Đang đỗ đèn đỏ ở ngã tư Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh ( Khách sạn Daewoo) thì có 2 chị ăn mặc rất lịch sự, đi xe Liberty màu đen lên hỏi đường và vỗ vào vai bạn mình. Chị bạn mình vô tư chỉ đường cho 2 người đó mà ko biết là vô tình đã "dính" phải bùa ngải của chúng...sau khi chỉ đường xong thì chị chẳng biết j nữa,lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi ở vệ đường.

    Chị có hỏi 1 chú xe ôm gần đó là chú ơi chú có thấy xe máy của cháu đâu ko? Chú xe ôm nói: chú thấy cháu đưa xe cho 2 cô bạn đi cùng rồi thấy cháu vào đây ngồi,chú tưởng cháu đang chờ bạn.

    P/s: Giờ thật giả lẫn lộn, muốn làm người tốt cũng sợ. Chỉ khổ cho những ai ko biết đường, giờ muốn hỏi đường cũng khó. Sau khi nghe bạn kể, có lẽ giờ mình cũng phải đề phòng...Mọi người cũng đề phòng nhé, tự mình phải bảo vệ mình thui ....

    Mọi người hãy chia sẻ thông tin này giúp các bạn chưa biết đến thông tin này đề phòng nhé !!! "

    Dan mang hoang mang voi chieu tro dung bua ngai de du cuop xe - 2
    Cảnh báo mất xe máy trong vòng "ba nốt nhạc" ở Hà Nội

    Trước chia sẻ của độc giả, nhiều bạn khác cũng bị trường hợp lừa đảo tương tự đồng loạt lên tiếng:

    Chuyện thôi miên không chỉ để cướp xe, nhiều người chia sẻ mình mất nhiều tài sản giá trị cũng chỉ vì một cái… vỗ vai hỏi đường:

    Bạn NgaQuynh chia sẻ câu chuyện gây náo động cộng đồng mạng và khiến nhiều người phải đề cao cảnh giác. Nội dung chuyện như sau:

    “Hôm kia nhà em đông khách, bạn ship bận nên còn 5 đơn hàng. E tự đi ship đồng thời đi lấy món tiền 117 triệu ở cơ quan đứa bạn. Em lấy tiền xong gói cẩn thận bỏ vào ống tay áo con trai em để trong cốp xe rồi đi ship nốt. Mẹ nào mua hàng của em rồi thì biết, em luôn giao hàng cạnh xe máy vì em đã từng bị mất xe nên rất cẩn thận.

    Khi về đến An Dương Vương, có 1 chị vỗ vào tay em để hỏi đường Xuân La. Từ đó trở đi là em chẳng nhớ gì hết, em đi từ An Dương Vương về nhà em ở Trần Duy Hưng, đau đầu quá em vào nhà nằm nghỉ, khoảng 1 lúc sau em mới nhớ đến tiền, em lục tung cả cốp xe mà không thấy, em nghĩ là mình đánh rơi rồi. Hỏi han khắp nơi không ai biết, em nằm khóc chán chê rồi cũng phải đứng dậy đi đón con, lúc đấy em mới phát hiện ra là tiền hàng trong túi áo cũng không thấy đâu, thế là mất thêm 2,7 triệu, tổng cộng là 119,7 triệu đồng.

    Kì lạ là em không nhớ bất cứ cái gì từ đoạn đường An Dương Vương về đến nhà em, kể cả người hỏi đường em cũng không nhớ gì cả, chỉ nhớ là hỏi đường đến Xuân La thôi. Em định đi báo công an nhưng nói thật là em rất mơ màng khi tả về sự việc, em không thể nhớ rõ là trên đường về mình có dừng đèn đỏ hay không nữa. Thế nên em không thể viết nổi bản tường trình luôn…”.

    Dan mang hoang mang voi chieu tro dung bua ngai de du cuop xe - 3
    Nhiều dân mạng tin rằng chuyện dùng bùa ngải hay thôi miên để cướp xe là có thật và lần lượt kể ra những chuyện mà mình từng chứng kiến.

    Đặng Đình Hiệp chia sẻ: “Cái thôi miên này là hoàn toàn có thật. Mình có 2 người quen từng dính thôi miên. Ông anh mình nhà bán chăn ga gối đệm kể. Có 1 bà vào mua cái gối rồi đưa 500k. Lúc trả lại bà ta thì bà cứ đòi lấy tiền thối là tiền 50k với 20k. Anh ý bảo ko có rồi không hiểu bà ta làm gì mà anh ý vạch ví ra rồi móc tiền đưa cho bà ta. Vợ anh ý trong nhà nhìn thấy liền quát anh, rồi anh ý tỉnh lại và tóm tay bà kia. Anh bảo nể tình bà đó già rồi nên anh không đánh mà chỉ mắng chửi. Vợ chồng anh này từng có thời gian 10 năm kiếm ăn đủ nghề bên Nhật nên có thể nói là từng trải. Ai ngờ suýt nữa thì mất tiền vì trò thôi miên”.

    Phạm Tiến Thịnh cũng kể chuyện mình suýt bị thôi miên: “Cái này mình cũng suýt bị. Đang đi đường Thái Hà có bà đi bên cạnh bảo cháu ơi cháu cho cô xin 10k đổ xăng. Cô đi từ đây về Cầu Giấy không biết đủ xăng không. Lúc đấy tự nhiên thế nào bảo cháu không có rồi vọt đi luôn. Lúc sau, đầu cứ lả đi mê man, may có sức khoẻ cố gắng căng mắt ra về đến nhà gần đấy. Dựng chân chống xe xuống thì lại bình thường. Mọi người đi đường nên cẩn thận”.

    Trong khi bạn Ac Quy Nho Gunner cho rằng hai người phụ nữ sử dụng hóa chất làm nạn nhân mê man bất tỉnh rồi cướp xe chứ không phải thôi miên hay bùa ngải gì: “Cái này là nó dùng hoá chất. Hồi trước nghe đọc là xuất xứ từ Thái Lan, Trung Quốc, có dạng bột hoặc xịt, chỉ cần nạn nhân ngửi vào là bị tê liệt thần kinh mà không biết gì ngay, chứ chả có trò thôi miên gì ở đây cả. Ra ngoài đường phải cảnh giác thôi. Đi xe máy mọi người nên đeo khẩu trang”.

    Nguồn: Yan.vn
    2banh
    2banh.vn