Đà Lạt qua cung đường Phan Thiết - Lương Sơn Đại Ninh tiếp theo phần 1,2,3 Ngóng hoài cũng đến phần cuối, không biết anh chị này sẽ đi đâu đây :) Sáng CN tụi mình dậy sớm đi hái dâu . Giá : 100k/ kí đem về, còn ăn tại chỗ muốn ăn bao nhiu thì ăn Những luống dâu Cận cảnh trái dâu :) nhìn ngon quá đẹp ko nỡ ăn, nhưng cuối cùng cũng bị ăn hoa dâu nè Anh đi hái dâu đây ^.^ Thơm ngon lắm đây thành quả săn bắt - hái lượm Đầy 1 hộp là khoảng 1kg, bữa hộp mình hái có 900gram, chú Hùng bỏ thêm 2 vốc thành 1kg1 tính giá 1kg luôn . chú cũng có bán mứt dâu tây, dâu tầm - 50k/ hũ, nước cốt dâu tầm, dâu tây - 40k/ chai 500ml Chú Hùng rất vui tính và nhiệt tình, tụi mình hái dâu mà chú cứ bảo ăn dâu đi, ăn nhiều vô , dâu tươi hái buổi sáng, ăn mát lạnh, ngọt lịm, thơm phức, lúc đầu hái cũng ngại ko dám ăn liền ( tại chưa rửa ), nhưng thấy chú Hùng cũng vừa hái vừa ăn nên tụi mình cũng ăn luôn, chưa bao giờ ăn dc trái dâu ngon vậy đẹp quá nhỉ Người đẹp và hoa không ngừng tạo dáng ngoài ra cũng có thể vào vườn hoa của chú để chơi và chụp ảnh bông đạo cụ để chụp ảnh ( ai bứt sẵn để ở ngoài chứ ko phải tụi mình bứt nha ) - hoặc mua 1 bông giá 2k Ăn sáng ra bánh căn Tăng Bạt Hổ, rất đông, mà thấy toàn khách du lịch Thơm ngon quá, nhìn là thấy ghiền 1 dĩa bánh căn, 2 chén xíu mại, 1 chén chả, 2 ly yourt, ko hiểu tính sao ra 75k, mà ko nói giá từng món quá đắt, ko bao giờ mình ghé lần 2, ăn cũng bình thường, thua bánh căn Phan Thiết, mà với 70k ra PT ăn bánh căn thì bò về luôn. Thế là hành trình cũng kết thúc. :) Chúc mọi người có nhiều chuyến đi vui nhé.