1. Biker cấp 4

    Đà Lạt chuyến đi cuối năm

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 13 Tháng hai 2014.

    Mem nào muốn khám phá Đà Lạt cùng nhiều món ăn ngon thì tham khảo bài này nhé. Đà Lạt đã từng được gọi là Paris thu nhỏ vì khí hậu mát mẻ quanh năm và khung cảnh đẹp như công viên của mình. Bên cạnh đó nơi đây còn hội tụ đa dạng món ăn ngon để phục vụ khách du lịch.

    Cuối năm ở nhà buồn chán quá, nên quyết định vác balo lên Đà lạt 1 chuyến, sẵn tiện update giá cả đồ ăn cho mọi người nên mình chỉ chú trọng vô đồ ăn thui nha. Đây là lần đầu mình viết review, nên có gì sai sót mong mọi người đóng góp nhe.

    Đi xe Thảo Hồng 220k/người, đến Đà Lạt có xe trung chuyển chở tới tận ks, đi lúc 8h tối tới khoảng 3 rưỡi sáng là tới nơi. . Trạm dừng lúc 11h30, không hoành tráng như của PT nhưng cũng ok, đồ ăn ngon, rẻ, phở bò 35k/tô nhiều thịt.

    Tới nơi lúc 3h18p sáng, quá lạnh, run lập cập, chui vào ks, kịp làm 1 tấm hình trước khi đi ngủ hehe (KS 170k/đêm, phòng khá tốt, xe ga 100k/ ngày)
    Da Lat chuyen di cuoi nam
    Phòng mình ở xéo xéo Đà Lạt Palace

    Sáng 7g ráng lết dậy, tại vì nghe nói bánh mì xíu mại hết sớm, nói chung là cũng vì ham ăn . Phi ra góc Hoàng Diệu vs Trần Nhật Duật, công nhận đông thiệt. Theo đánh giá khách quan của mình, thì ăn cũng bình thường, xíu mại nhiều nạc, thơm, nhưng mà nước lèo hơi nhạt, hông có đặc sắc lắm, hơi thất vọng.
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 2
    2 chén xíu mại chả vs 3 ổ bánh mì = 26k

    Tiếp theo, là đi chơi lung tung, vô dinh Bảo Đại, thác Cam Ly, lòng vòng tới trưa thì chạy lại bánh canh Xuân An - 15 Nhà Chung. Mình thích bánh canh bột lọc, nên ăn rất thích, giá cả khá rẻ, nước lèo ngon, cục giò to chà bá . 3 ngày ở DL ăn ở đây hết 2 ngày.

    Da Lat chuyen di cuoi nam - 3
    Tô giò 30k, tô chả 22k ngon ghê gớm

    Ăn xong về KS ngủ tới 3h, dậy đi chơi tiếp.
    Tới chiều mò ra ăn bánh tráng trộn của pé hotgirl.
    Đánh giá: . Chủ quán xinh, hiền .
    Bánh tráng ăn bình thường, hơi cứng, chắc do trời lạnh .
    Sữa đậu nành ngon, thơm mùi sữa bò => Thiệt hại cho 2 dĩa bánh tráng, 3 ly sữa là 41k
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 4

    Da Lat chuyen di cuoi nam - 5

    Sau khi ăn xong bánh tráng trộn là tới bánh tráng nướng 220 Phan ĐÌnh Phùng. Mình tới lúc đó còn khá vắng, nên ngồi tí là có bánh ăn, bánh ăn ok, hơi mau ngán.
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 6
    1 bánh xúc xích phô mai vs 1 bánh trứng = 25k

    Tối mò ra chợ đêm DL, vác được vài món đồ rẻ đẹp về, tiện thể làm vài xiên thịt nướng ở cầu thang lớn, ăn cũng được, 5k/que.
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 7

    Trước khi về ngủ, quất thêm cháo đậu xanh vs bún riêu, bán vỉa hè, trên cái đường đi vô chợ, trước 1 quán cà phê tên gì hổng nhớ, xéo xéo 1 cái bank tên gì hổng nhớ lun, đối diện vs cái dãy bán đồ ăn chợ Âm Phủ. Quán nhỏ xíu, để dc 3,4 bộ bàn ghế. Cháo ngon, bún riêu ăn bình thường, giá mắc 2 tô hết 55k (trong khi thấy bán cho bác kia tô cháo 2 món có 15k)
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 8

    Da Lat chuyen di cuoi nam - 9

    Xong 1 ngày ăn chơi phè phỡn, về ks coi Phineas and Ferb rùi quấn mền ngủ. Ban đêm là 12 độ, lạnh ghê gớm. Ngày thứ 2, dậy trễ hơn chút 7 rưỡi, chạy ra vườn hoa chơi. Mùa này lạnh hay sao á mà hoa đẹp ghê, tùm lum hoa hết trơn. Post vài tấm cho mọi người coi chơi.
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 10

    Da Lat chuyen di cuoi nam - 11
    10h, chạy về ăn nem nướng, thấy mọi người chê bên bà hùng vs bà nghĩa quá nên chạy qua đây ăn thử (do thấy có mem DDAU review). Nem nướng Văn Chung, địa chỉ hình như là 11 NGuyễn V Cừ. Nem mập, thơm, mà ăn mau ngán ghê, chắc do nước chấm hơi đặc.
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 12

    Da Lat chuyen di cuoi nam - 13
    Này là 2 phần 70k, rau rợ bánh tráng ăn thoải mái

    Ăn xong khá no, mà ráng chạy lên thung lũng tình yêu, lượn cả buổi chiều, nói chung cảnh đẹp, đi mỏi giò, vé 20k/ người.

    Chiều về tiếp tục ghé kem Thanh Thảo. Trời lạnh ăn kem ta nói nó phê gì đâu á
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 14
    Kem bơ 20k, kem trái cây 15k, cái nào cũng ngon hết

    Sau khi kem xong, lượn hồ vs mục đích tìm xe xắp xắp 2 ông bà già (thiệt tình hận cái bạn chỉ chỗ ghê gớm, nói kiếm ở bờ hồ, kiếm muốn xỉu), may sao tự dưng tấp vô ngay gần đó, quan sát 1 hồi, phát hiện ra mục tiêu hê hê. Xe xắp xắp này ở cái đường nhỏ nằm giữa cái công viên vs lại bãi giữ xe của BigC.
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 15
    Xắp xắp ngon rẻ, 7k/ dĩa, bán khoảng 5h chiều tới khi hết

    Trước khi về KS nghỉ ngơi chút, thì ghé vô bánh tráng nướng đầu đường Nhà Chung, xéo xéo bánh tráng hotgirl, ngồi vỉa hè. Theo mình thì ăn ở đây ngon hơn bên PDP. Nhân thì đủ thứ, gà bò tôm mực xoài me xx phô mai, thích ăn gì kêu đó.
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 16
    Cái này là bò gà phô mai, ăn béo ngon 15k/c

    Tối lại lượn chợ DL, đi chán lại tấp vào ăn (ở DL riết chắc thành heo sớm) Cháo vs miến lòng gà, dưới chân cầu thang lớn, ngồi ăn mà bị trật tự tới dẹp quài, bưng bàn ghế chạy tới chạy lui . Bộ lòng là 50k ăn ok, có cái trứng trắng trắng ăn ngán gần chết. Cháo = miến = 10k. Cháo gà, miến gà thì 20k
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 17

    Da Lat chuyen di cuoi nam - 18
    Này là bộ lòng gà 50k

    Ấm bụng rồi, về ngủ típ. Vẫn lạnh kinh hoàng, hơi nước đọng đầy ngoài cửa kính lun.
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 19

    Sáng ngày 3, 8h mới dậy, soạn đồ, chuẩn bị trả phòng. Sau đó, chạy vòng vòng kiếm bánh mì xíu mại bên PDP mà hông thấy. Chạy ra bánh mì Liên Hoa mua bánh mì gà vs bánh mì chả quế ăn. Thiệt tình là hông thấy ngon, thịt gà hơi khô, mặn nữa, 2 ổ hết 32k . Bùn quá hông chụp hình luôn. Nhưng mà cái bánh bông lan của nó thì ngon, bánh socola, trà xanh vs bông lan thường đều ngon, mềm,mịn, thấy ngon hơn Đức Phát lun.

    Tới trưa trả phòng xong, gửi đồ ở KS, đi ra vườn dâu chơi. Xui sao đó, chú Hùng bận đi đám cưới, hok có nhà, hix. Thế là lang thang mấy vườn gần đó coi chơi đỡ ghiền. Có cái vườn nhỏ nhỏ, có vẻ xơ xác, hok ai canh, bay vô chụp ké mấy miếng. Hái trộm được 3 trái hehe , tội lỗi quá.
    Da Lat chuyen di cuoi nam - 20

    Da Lat chuyen di cuoi nam - 21

    Chụp hình đã đời, chạy ra cu Tây ăn đồ nướng. Vắng teo, ăn ok, thịt nhiều, tiếc cái là quên hông gọi thập cẩm ăn được nhiều món (99k/dĩa). Mình gọi 1 dĩa heo tộc 89k, 1 dĩa dê sữa 89k, ăn khá no. Hình để đâu quên mất tiu ròi nên hông có up dc, mấy bạn thông cảm hehe.

    Cuối ngày, vòng ra bờ hồ, ăn xắp xắp bữa cuối, dạo 1 vòng BigC, lang thang thơ thẩn, mua ít mứt về làm quà, tới 7h về KS trả xe, lấy đồ, chờ xe tới rước.

    Kết thúc 3 ngày ăn chơi trác táng, sắm sửa đủ thứ tổng thiệt hại là 3tr8. Cũng khá ổn cho 1 chuyến xả stress cuối năm. Có thể do mình không rành về DL nên chi phí hơi cao, bạn nào đi hoài chắc sẽ kinh tế hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài review đầu tay của mình, mất hết hơn 1 tiếng đồng hồ hehe. Mọi đóng góp về sai sót xin nhận hết
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 13 Tháng hai 2014
    AkiraNAT thích bài này.
  2. fx125

    fx125 Biker cấp 2

    đồ ăn ở đây nhìn hấp dẫn quá
  3. ti chuot

    ti chuot Biker cấp 4

    hình như ai ra Đl cũng phải ráng ghé cố bé bánh tráng trộn nhỉ :))
  4. michelin

    michelin Biker cấp 4

    đã đến ĐL 2 lần. rất tuyệt vời.