1. Biker cấp 2

    Cướp táo tợn ở Sài Gòn, lại ở Kinh Dương Vương Q6 nữa nè hix

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 27 Tháng chín 2014.

    Các thủ đoạn cướp này mới xuất hiện tại Sài Gòn và thủ đoạn rất táo tợn, tốt nhất đi ra đường chúng ta ko nên mang theo nhiều tiền mặt, tài sản quý giá trên người, nên tránh đi các đường vắng hoặc đi một mình. Khi ở nhà không nên mở cửa cổng khi người lạ hỏi. Tốt nhất nên lắp chuông để có thể ở trong nhà vẫn biết được ai đang gọi cửa. Đặc biệt nhắc nhở những người lớn tuổi, người giúp việc và các con khi ở nhà một mình.

    Chia sẻ để mọi người cảnh giác nha!
    -----------
    Ngày 24/9 công an Q.6, TP.HCM cho biết đang điều tra, truy xét vụ cướp táo tợn xảy ra tại 1 ngôi nhà trong hẻm 52 đường Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP.HCM.

    Nạn nhân là bà T.T.B (SN 1948, ngụ địa chỉ trên).

    Theo lời nạn nhân, khoảng 19h30 đêm 20/9 bà ở nhà 1 mình và ngồi trong nhà xem ti vi. Bất ngờ nghe tiếng gõ cửa, bà B ra mở thì thấy 1 thanh niên đi bộ đến, đầu đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang; người này nói là người quen của chị H (là con dâu bà B) đến lấy đồ đạc đi sửa chữa giúp.

    Cuop tao ton o Sai Gon lai o Kinh Duong Vuong Q6 nua ne hix
    Bà T.T.B kể lại diễn biến lúc bị kẻ lạ khống chế ngay trong nhà mình để cướp

    Bà B định lấy điện thoại gọi cho con dâu để hỏi han sự việc thì bất ngờ người thanh niên rút dao kề cổ bà B, yêu cầu bà phải khai ra mã số két sắt, nếu không sẽ sát hại.

    Bà B van xin và khẳng định nhiều lần là không biết mã số két sắt thì đối tượng mới lục lọi trong tủ lấy đi 70 triệu đồng của gia đình rồi tẩu thoát.

    Bà B sau đó đã tự giải thoát và đến cơ quan công an trình báo. Bà nhận định, có khả năng kẻ cướp đã theo dõi gia đình của bà rất kỹ lưỡng trước khi ra tay.

    Cụ thể theo bà B, kẻ cướp biết tên con dâu của bà. Kể cướp còn biết tranh thủ lúc các thành viên trong gia đình bà đi dự đám cưới, chỉ có 1 mình bà ở nhà. Ngoài ra kẻ này còn biết “né” camera an ninh tại ngôi nhà hàng xóm nhà bà B.

    Cùng thời gian này, công an Q.Bình Tân, TP.HCM cũng khám phá 1 vụ cướp có tính chất nguy hiểm.

    Trình báo với công an,. nạn nhân N.M.T.K (SN 1986, quê Long An) cho biết, 15h30 chiều 22/2 anh điều khiển xe gắn máy hiệu AirBlade lưu thông tại địa bàn Q.Bình Tân.

    Khi anh đi đến đường số 25, P.Bình Trị Đông B thì có 3 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy ép sát. Anh K cho biết: “lúc này 3 thanh niên chích 1 vật cứng vào đùi, làm tôi té xe, ngã xuống đường, bất tỉnh”. Sau đó nhóm 3 đối tượng đã cướp xe gắn máy và 1 ĐTDĐ của anh K.

    Đáng nói khi khai báo, anh K cho biết trong cốp xe của anh có số tiền lên đến gần 300 triệu đồng.
    Theo vietnamnet.vn
    2banh
    2banh.vn