1. Thành viên VIP

    Côn Đảo - Bình minh quyến rũ

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 30 Tháng tám 2013.

    Chỉ có ở Côn Đảo ta mới có được sự vắng vẻ và yên tĩnh cần thiết cho một kỳ nghỉ, dù đi một mình hay có đôi. Ở đây không có các dịch vụ du lịch thường thấy, nên ta có thể hoà mình một cách thật sự vào thiên nhiên.

    1. PHƯƠNG TIỆN:
    * TÀU:
    - Từ Sài Gòn --> Vũng Tàu --> cảng Cát Lở. Tại bến cảng bạn mua vé tàu đi Côn Đảo, nếu mua của các công ty du lịch sẽ mất thêm phí.

    - Hành trình bằng đường biển do tàu Côn Đảo 9 và tàu Côn Đảo 10 thực hiện, khởi hành từ cảng Cát Lở (Vũng Tàu đi Côn Đảo) hay từ cảng Bến Đầm (Côn Đảo theo chiều ngược lại).

    - Khởi hành lúc 17h và đến nơi lúc 5h sáng ngày hôm sau.

    - Liên hệ trực tiếp với phòng vé tàu ở cảng Cát Lở để biết lịch tàu và giá cả: 064.3.838684. Hoặc liên hệ mua vé tại tại Vũng Tàu phòng vé số 1007/36 Đường 30/4, phường 11, Vũng Tàu; Điện thoại: 064.3838684. Tại Côn Đảo liên hệ với Cảng Bến Đầm; điện thoại: 064.3830619.

    - Nếu chọn đi tàu, các bạn có thể đem theo xe máy để ra Côn Đảo có xe đi ngay. Khi mua vé Tàu bạn nên hỏi thêm về dịch vụ chở xe ra đảo.

    - Bạn nên mua vé nằm tầng hầm dưới khoang giữa (hơi ngột ngạt) cho đỡ say, nằm nghiêng và co người lại nhé. Tàu CD09 chở hàng thì tàu ít lắc lư hơn tàu CD10 (cái này mình nghe dân đảo nói). Nhớ chuẩn bị đồ ăn tối vì trên tàu chỉ bán trứng luộc và mì gió đến 24h là hết.

    P/S: Bạn nào hay say xe thì đi tàu sẽ "trải nghiệm" cảm giá rất "sung sướng".

    * MÁY BAY:
    - Vietnam Airlines, Air Mekong, Vietjet air,...đang khai thác tuyến này. Thỉ thoảng có những chương trình khuyến mãi giá rẻ hơn.

    - Sân bay Côn Sơn (trước tên là Cỏ Ống) cách trung tâm khoảng 15km, nhưng các bạn yên tâm là có khá nhiều xe trung chuyển đưa đón khách từ sân bay về trung tâm và ngược lại. Khi ra khỏi sân bay, các bạn sẽ thấy vài chiếc xe 16 đến 24 chỗ, chiếc nào cũng có tên công ty du lịch hay khách sạn, resort. Bạn cứ chọn một chiếc mà nhảy lên, dù là xe của ai thì cũng phải trả tiền như nhau, và các xe này hoạt động như xe bus thôi. Tuy nhiên, nếu các bạn đi vào mùa cao điểm du lịch thì khi đặt phòng khách sạn nhớ nói họ đặt giúp xe đưa đón sân bay trước, kẻo xe nào cũng đầy khách, các bạn sẽ phải bắt taxi về (mà giá cước taxi thì không rẻ chút nào, về đến trung tâm hết khoảng 250k-300k). Đối với các resort, họ có xe riêng đưa đón khách nhưng hầu như vẫn tính phí chứ không miễn phí!

    2. THỜI GIAN:
    Bạn nên đi Côn Đảo từ tháng Mười đến tháng Tư. Thời tiết ở Côn Đảo cũng có hai mùa mưa nắng, không khác biệt nhiều so với Sài Gòn. Vậy nên thời gian từ tháng Mười đến tháng Tư đang là mùa khô, thuận tiện cho việc đi lại.

    Con Dao Binh minh quyen ru

    3. NƠI Ở:
    - Nhà nghỉ Thanh Xuân điện thoại: 064.3830261.
    - Nhà nghỉ Thanh Ngọc điện thoại: 064.3830219.
    - Nhà nghỉ Ba Đoàn Điện thoại: 0983567153
    - Khách sạn Thiện Tân điện thoại 064.3630123 0919888929.
    - Khách sạn HAI NGA trên đường Trần Phú: 064.3830260
    - Nhà nghỉ 42 đường Nguyễn Huệ: 064.3630178
    - Nhà nghỉ THÁI HÀ trên đường Nguyễn Huệ: 064.3831679 hoặc 01219799339
    - Khách sạn mini TÂN AN đường Lên Duẩn: 064.3830257– 0907844747- 0918579105
    - Motel AN LỘC đường Trần Phú: 064.3608506 – 0904339068 – 0988448484 (găp chị Kim Anh)
    - Khách sạn PHƯƠNG THẢO đường Trần Phú: 01237599977 – 064.3830526
    - Khách sạn mini HẢI AN đường Hồ Thanh Tòng: 064.3508077 – 01644683866
    - Nhà nghỉ BẢO TÀNG: 064.3830134
    - Nếu muốn vị trí đẹp thì các bạn nên chọn ở ngay trước bãi biển, trên trục đường TÔN ĐỨC THẮNG và tất nhiên là giá sẽ cao hơn các khách sạn nằm những tuyến đường phía trong. Nhưng thực tế thì các bạn cũng không có nhiều lựa chọn cho lắm vì phía trước bãi biển chỉ có tổng cộng khoảng 05 cái nhà nghỉ và khách sạn mini. Còn lại là resort với giá rất cao.

    4. ĂN UỐNG:
    - Đầu tiên, mình lưu ý là đồ ăn ở Côn Đảo không hề rẻ chút nào. Tất nhiên là phải vận chuyển theo tàu, và thời gian từ đất liền ra đảo cỡ 12 tiếng nên chi phí xăng dầu đẩy giá cả ngoài này tăng rất cao.
    - Thứ hai là đồ ăn ở Côn Đảo không đa dạng như trong đất liền, nên các bạn sẽ không có nhiều lựa chọn khi đi ăn. Đồ ăn không đặc sắc nhưng cũng không dở. Nói chung là có thể ăn cho đầy bụng có sức đi chơi.

    * ĂN SÁNG:có bánh mì, cơm tấm, bún thịt nướng, bánh ướt, cháo, phở, mì, hủ tíu... Nói chung là những món ăn sáng phổ biến thì ở Côn Đảo cũng có.
    + Chợ Côn Đảo
    + Quán Minh Anh (đầu đường NGUYỄN HUỆ, gần ngã tư Nguyễn Huệ giao với Ngô Gia Tự, cạnh văn phòng Dive! Dive! Dive! cho thuê đồ lặn biển)
    + Quán ăn của nhà khách Phi Yến đường Tôn Đức Thắng.
    + Đường Võ Thị Sáu.

    * ĂN TRƯA:
    + Quán cơm bình dân nằm trong TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (số 3 Nguyễn Huệ).
    + Quán BÚN RIÊU CUA Bà Hai Khiêm trên đường Nguyễn Huệ.

    * ĂN TỐI:
    Một số nhà hàng nổi tiếng trên đảo như:
    - Nhà hàng TRI KỶ
    - Nhà hàng THU TÂM
    - Nhà hàng PHƯƠNG HẠNH đường Nguyễn Huệ
    - Nhà hàng THU BA đường Phạm Văn Đồng

    * ĂN VẶT:
    - Quán THẢO LIÊN (số 3 Võ Thị Sáu) nằm gần chợ Côn Đảo. Bán cả ngày. Có bán chè đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, sâm bổ lượng, chè bưởi, bánh flan, trà sữa, bánh bông lan, bánh bao...

    - CAFE CÔN SƠN: quán nằm ở vị trí khá đẹp trên đường Tôn Đức Thắng, đối diện với Cầu tàu 914. Vừa uống cafe vừa ngắm biển và tận hưởng những làn gió mát thổi xuyên qua tán những cây bàng cổ thụ thì còn gì bằng.

    Con Dao Binh minh quyen ru - 2

    - Quán CÔ BẢNH - Hột vịt lộn: nằm trên đường Ngô Gia Tự, các bạn chạy qua khỏi cây xăng nhìn bên tay trái. Quán này nho nhỏ thôi, hình như chỉ bán buổi tối. Như tên quán đã nói, quán chỉ bán hột vịt lộn. Điều đặc biệt là hột vịt luộc bằng nước dừa tươi ăn kèm dưa chua. Giá 9k/quả trứng. Hơi là lạ nên giới thiệu các bạn ăn thử cho vui khi buổi tối không biết làm gì.

    P/S: Côn đảo có một đặc sản là nhân hạt bàng, gói thành từng gói bán cho du khách. Ai cũng khen ngon và nhiều người thậm chí còn không biết đó là cái gì. Nếu bạn mua về làm quà thì đó là một thứ đặc biệt nên mua.

    * ĂN HẢI SẢN
    - Tất nhiên khi đi biển, đi đảo thì ai chẳng nghĩ đến chuyện sẽ đánh chén một bữa hải sản no nê. Mình cũng đã nghĩ như vậy, nhưng khi ra đây, xem qua giá cả thì thấy không rẻ hơn là bao nhiêu so với trong đất liền.

    - Ngoài mực ra, còn có vài loại ốc đặc sản như ốc vú nàng (chưa ăn nhưng hỏi người dân thì ai cũng chê không ngon), ốc bàn tay, ghẹ, tôm... Tùy mùa mà có chứ không phải lúc nào cũng đầy đủ, đa dạng như các quán ốc Sài Gòn.

    - Nếu đi theo nhóm đông, ở khách sạn mượn được đồ để tự nấu nướng hoặc các bạn muốn mua mực tươi ướp lạnh đem về thì mình chỉ cho các bạn chỗ mua mực tươi và rẻ. Buổi sáng, các bạn chịu khó dậy sớm ra cầu tàu du lịch (đối diện nhà khách Phi Yến) hoặc khu bãi biển trước Côn Đảo Camping. Các tàu câu mực ban đêm họ về đậu ở đây, sau đó chèo thúng đem mực lên bờ bán. Mỗi người câu chừng vài ký mực thôi. Các bạn chịu khó canh me chạy lại mua nhé. Giá ở chợ là 150k/kg mực tươi loại 1 (con to). Mua "chính chủ" thì rẻ hơn vài chục nghìn nhưng chỉ ước chừng cân nặng thui, vi chẳng ai có cân để cân cả. Hên xui! Ngày nào mình cũng thấy tàu về, cũng đã hỏi mua thử mà không có chỗ nấu nướng nên thôi.

    “to be continued ”
    2banh
    2banh.vn
  2. Phượt

    Phượt Thành viên VIP

    5. CÁC ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN:

    - Nghĩa Trang Hàng Dương, buổi đêm đường vào khá tối, có đèn pin thì dễ đi hơn, sau 21h phải báo cho bảo vệ nghĩa trang , từ cổng có đèn vào đến mộ chị Sáu.

    - Vườn Quốc Gia Côn Đảo 0643.830669. Muốn có người hướng dẫn bạn liên hệ trước và trả phí theo quy định.

    - Bạn muốn đi tham quan hệ thống nhà tù liên hệ bảo tàng 0643.830517.

    - Tàu đi câu bạn ra cầu tầu 914 thuê tàu của ngư dân (loại 30CV) đi câu nguyên ngày giá có 1.500.000/ngày (nếu 1/2 ngày chỉ 800k), giá này tham khảo có thể đã tăng. Ưu điểm : Giá rẻ và trên tàu có sẵn đồ câu cũng như quan trọng nhất là chủ tàu rất đàng hoàng, nắm rõ khu vực có nhiều cá. Mọi người dt cho a. Thành (chủ tàu) : 0914720581.

    - Bạn có thể đi lặn biển (call: 064.3630024) hoặc thuê tàu đi hòn Bảy Cạnh (call: 064.3830669).

    - Côn Đảo có ba bãi tắm tuyệt đẹp. Điều đặc biệt là bạn sẽ không có dù hay ghế bố. Nói ngắn gọn là tuyệt đối không có dịch vụ, một điều bạn không thể tìm thấy ở những nơi khác.

    + Bãi Lò Vôi: Chỉ cần bước qua đường Tôn Đức Thắng là tới (ở khu vục nghĩa trang hàng Keo). Khi nước triều xuống, bãi cát trải dài ra biển hàng km và rất sạch. Ngồi trong rừng dương cổ thụ nghe tiếng gió rì rào làm ta nhớ lại bãi sau của Vũng tàu thời xưa.

    + Bãi Đầm Trầu được coi là bãi biển đẹp nhất Côn Đảo nhưng đường hơi khó đi. Từ đường chính đến sân bay Cỏ Ống có một lối mòn khoảng 1 km dẫn ra bãi biển với bãi cát min hình vòng cung. Hai đầu là những ghềnh đá có rất nhiều hào. Có một con suối nhỏ chảy ra biển. Lội ngược dòng lên thượng nguồn cũng là một trải nghiệm thú vị. Ngắm bình minh từ mũi Ta Bê hay hoàng hôn từ bãi Nhát là những việc mà ta không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo.

    + Mũi Tà Kê nơi lý tưởng để ngắm bình minh.

    Con Dao Binh minh quyen ru

    6. ĐỊA CHỈ THUÊ PHƯƠNG TIỆN:
    * XE MÁY:
    - Côn sơn cafe: 0643.630670 – 0908099919 gặp chị Dung
    - Lưu niệm Thảo Châu hoặc sạp khô Bình Dương: 0919701871 (chị Bình) – 0918261885 (chị Châu)
    - Thiện (Ban nhạc Côn Đảo): 0937037200
    - Chị Liên : 0919432559 – 830819.
    - Hòa xe ôm: 01687668512 (đi xe ôm)

    Các bạn nên thuê xe ngay tại nơi các bạn ở. Khách sạn, nhà nghỉ nào cũng có dịch vụ cho thuê xe, và giá mình nói trên là giá chung rồi. Thuê tại nơi ở để tiện việc đi lại và khỏi phải lo đi trả xe lúc về. Về việc đổ xăng, trên Côn Đảo chỉ có 01 cây xăng duy nhất tại góc ngã tư Ngô Gia Tự - Nguyễn Huệ, Gần Côn Đảo Camping. Chắc vì chỉ có một cây xăng đó nên họ cũng chảnh chọe nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h30. Ai hết xăng giờ đó ráng chịu nha.

    * TAXI:
    - Taxi của Dầu Khí 064. 3 61 61 61
    - Thuê xe ô tô 16 chỗ Bạn có thể liên hệ anh Chinh 0643508387

    * XE ĐẠP:
    Xe đạp cũng là lựa chọn vui vui nếu muốn đi dạo, nhưng hình như chỉ có trong mấy khu resort và chỗ Dive! Dive! Dive! (chỗ cho thuê đồ lặn) trên đường Nguyễn Huệ cho thuê.

    Có đi mới thấy mình còn nhỏ bé trước thiên nhiên, nhỏ bé trước hàng nghìn con người mang trong mình một lý tưởng và đã an nghỉ nơi này. Dẫu chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng thực sự khi về lòng mang nhiều tâm trạng. Thế đấy! trong lòng lại nghêu ngao câu hát …
    “Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên”

    ST: Phượt
  3. Honda

    Honda Biker mới

    Xe Luvias phong cách Mio 125 đi cũng lâu rồi giờ mới có dịp cho mấy chị chém Con Dao Binh minh quyen ru do chụp đth cùi nên hơi mờ Con Dao Binh minh quyen ru - 2

    Thời còn 3 con Vịt xấu xí

    Con Dao Binh minh quyen ru - 3

    Dzô nè .Chào mấy chị cái : Nhìn trước nè
    Con Dao Binh minh quyen ru - 4

    Nhìn ngang nè

    Con Dao Binh minh quyen ru - 5

    Và sắm sữa đc ít trang sức cho e nó :
    125 IE , Đèn Led logo Ya Con Dao Binh minh quyen ru - 6

    Con Dao Binh minh quyen ru - 7

    Pass Dây dầu Ya
    Dĩa Combiz 4 màu hàng hiếm hoi Con Dao Binh minh quyen ru - 8
    Con Dao Binh minh quyen ru - 9

    Dây COmtomet + cái chụp màu Cam Con Dao Binh minh quyen ru - 10
    Con Dao Binh minh quyen ru - 11

    Này thì Gazi​
    Con Dao Binh minh quyen ru - 12
    Yamaha màu mè Con Dao Binh minh quyen ru - 13
    Con Dao Binh minh quyen ru - 14
    Càng thắng Takegawa hình Bông hoa​
    Con Dao Binh minh quyen ru - 15
    Ốp Carbon , Vĩ 7 màu​
    Con Dao Binh minh quyen ru - 16
    Tấm này còn đi Căm 14 Con Dao Binh minh quyen ru - 17
    Con Dao Binh minh quyen ru - 18

    Em xin hết ạ Con Dao Binh minh quyen ru - 19 Con Dao Binh minh quyen ru - 20

    ST: XI-IV-XIII
    Phượt thích bài này.
  4. followvietnam

    followvietnam Biker mới

    Hay quá add , đang định đi