7 rưỡi sáng 29/8 trên đường Pasteur, HCM. Cướp nó có tha ai đâu, cũng ko cần biết túi có tiền hay không, cứ thấy là giật. Trước hết là ảnh hưởng đến tính mạng :| Như trong video này này, chị gái bị giật đồ bất ngờ, loạng choạng quá nên ngã luôn đúng lúc đang đi ngang xe sau. Một phần là đường cũng vắng mà chị lại để đồ kiểu hớ hênh cho chúng nó giật thôi. Giờ nhiều khi quấn quanh người nó còn giật bằng được nữa là. Cũng là bài học cho các chị, có túi xách, đồ trang sức thì cất đi. Bao giờ có 4 bánh thì đeo vàng bạc gì thì tùy chứ còn hai bánh mà đeo vàng ra đường là bằng mời cướp nó xơi. (Nguồn FaceBook).