Vừa qua, trên một group oto của mạng xã hội facebook đã cho đăng tải một đoạn clip khá éo le. Một cụ ông đi Dream tạt đầu xe 4 bánh để chuyển hướng dù có biển cấm rẽ, mặc cho chưa hề có va chạm nào nhưng cụ ông vẫn cho thấy độ già trâu của mình thông qua lời nói và hành động là không hề thua kém các bạn trẻ ..... trâu! Dù đi sai nhưng vẫn có những lời lẽ ấu trĩ và hành động khó chấp nhận. (Ảnh: chụp từ clip) Clip hành xử kém văn hóa của cụ ông đi Dream: Sự việc bắt đầu từ 0:55 của clip (chọn 720p để có chất lượng tốt nhất) Một điểm mà cá nhân mình thấy rất nể đó là sự điềm tĩnh và cách ăn nói của bác tài xế 4 bánh. Nếu như là một người bồng bột khác, có lẽ mọi việc đã diễn ra theo hướng tệ hơn rất nhiều! Đi cùng với đó là hàng loạt các comment bức xúc thay đến từ cộng đồng mạng dành cho hành động này. Nếu là bạn, bạn sẽ xử lý như thế nào trong tình huống này? Hãy để lại phần trả lời để cùng trao đổi phía dưới comment nhé! Các comment bức xúc có phần hơi nặng lời. Nguồn: tổng hợp 2banh.vn
thằng già này phải lấy bô cức úp vào đầu cho nó khôn ra, già mà còn ngu thì có ngày hết cơ hội chơi vs con cháu :)))
Bác ấy già rồi , quen lái xe bò xe trâu rồi, mà đường đất thì làm gì có đèn xanh đèn đỏ, cấm rẽ phải, rẽ trái cho nên bác ấy cứ nghĩ là mình đúng. Tội nghiệp bác mới lên thành phố cho nên đi đường đô thị mà cứ tưởng đang ở dưới ao làng.
Thật ko thể tin được "đây ko phải trẻ ranh nhá". Bệnh nhất thể loại già làng trai làng như cụ ra tp chạy vượt đèn ngược chiều bấm còi inh ỏi, ai mà ko nhường là quay mõm lại táp ngay .
em chấp nhận tông xe ông này dù xước 1 chút không sao . phi đi luôn. đứng giữa đường chả lẽ ổng lấy dép phang