Mấy anh biker chơi xe phân khối lớn bên nước ngoài rất thích đi pô độ bởi cái âm thanh phát ra nó có sự cuốn hút ko thể tả nổi.Ngoài việc thi tài tốc độ với nhau họ còn test tại chỗ để so súng của ai ngon lành nhất,dưới dây là cuộc đấu tay ba giữa Honda CBR 1000 với Yamaha R1 và Ducati 1098: Mình kết cặp pô trên Yamaha R1 nhất Âm thanh của mỗi xe đều có chất riêng và có vẻ như trong cuộc chiến này phần ưu thế nghiêng về hãng xe Nhật các bác nhỉ.Tuy nhiên khi 1098 nổ máy thì cái âm thanh phát ra từ nồi khô nó mới khác biệt làm sao chính vì đó nó đã chinh phục biết bao biker trên toàn thế giới.