BMW S1000RR đua với KTM Duke 390 nghe có vẻ cực kỳ phi lý nhảm nhí nhưng đây ko phải đua đường thẳng mà là cuộc so tài ở các cung đường uốn lượn liên tục với cac 1 khúc cua gắt như chong chóng.Sức mạnh của BMW S1000RR thì mọi người cũng đã biết là thuộc hàng top của dòng sportbike còn KTM Duke 390 chỉ là con nakedbike lưng lửng vậy mà dưới sự điều khiển kinh điển của tay nài con Duke 390 luôn dẫn trước S1000RR.Chắc có lẽ vì nôn nóng vượt qua nên cuối cùng số phận con S1000RR trở nên vô cùng bi đát mọi người xem chi tiết sẽ rõ. BMW S1000RR ôm cua phong cách Moto GP Xem tới đoạn cuối mọi người có thấy ớn lạnh ko,con BMW S1000RR chắc tông thẳng vào đâu đó nên bể mâm,dàn áo tả tơi,mắt mũi rớt ra ngoài hết ko khác gì 1 con cá chết kiểu này số phận anh cầm tài cũng ko khả quan cho mấy.Dám chơi dám chịu mình nghĩ mấy anh này khi bước vào cuộc đua đã luôn chuẩn bị tâm lý cho những phút giây tử thần hết cả rồi đúng ko mọi người. Nguồn:Youtube.com