Chuyến đi xuyên Việt - Đông Dương - Thái Lan 2014 tiếp theo chặng 1 Tiếp tục hành trình, ngày thứ 2,3,4 của chúng tôi bắt đầu như sau: Ngày 2: Ngày thứ nhất, sau hơn 576,4 km từ Sài gòn lên KonTum với đường khá xấu, đoàn khởi đầu ngày thứ 2 với chầu Cafe một sớm mùa xuân tại Indochine Coffee ở TP KonTum. Nguyên ngày hôm nay dành để nghỉ ngơi và tham quan một số địa điểm tại KonTum , cuối ngày là một buổi tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật thành viên trong đoàn . Lưu lại từng khoảnh khắc Ngày 3 Tiếp tục lên đường từ KonTum đi trên đường HCM ra Bắc ... Cùng giao lưu với mấy anh thanh niên dân tộc mê xe Chụp ảnh lưu niệm tại hầm A Roàng Ăn uống nghĩ ngơi Đâu đó trên đường Trường Sơn cách đường 9 Nam Lào 15km Dừng chân ở NTLS Trường Sơn khi chiều tà , thắp vội nén hương để các anh chị đỡ cô đơn và lạnh , sau đó tiếp tục lên đường , tối nay nghỉ lại ở Đồng Hới để mai đi Vũng Chùa viếng bác Giáp ... Kết thúc chặng đường ngày thứ 3 , với đoạn HCM và một phần đường 9 của chuyến đi với 620km đèo dốc , đoàn đã tới Quảng Bình khi trời chập tối , đêm ACE nghỉ ở TP Đồng Hới . Ngày 4: ACE FZR Team trên đường ra Bắc ở chặng 3 đã ghé viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa . Đồng Hới - Hải Phòng , anh chị em dậy sức đi Vũng Chùa viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp , sau đó tiếp tục QL1 và đường 20 đi Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng , tới nơi được anh em HP tháp tùng ăn nhậu , xong về ngủ sớm mai lên Cao Bằng Sáng Ace trong đoàn được những bạn bè ở Hải Phòng dẫn đi tham quan , cafe , ăn đặc sản thành phố cảng . Hải Phòng - Cao Bằng từ đồng bằng lên miền cao với thiên nhiên hữu tình cùng những cung đường uốn lượn quanh co . Chờ đón tiếp chặng 3 nha.