1. Biker cấp 2

    Chuyến đi đầu tiên với R15 dolphin của một Biker

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 27 Tháng hai 2014.

    Văn em dốt, chỉ có hình ảnh thay nhời nói. Ban đầu em chỉ xin visa một ngày đi Tĩnh Gia, rồi gia hạn lần 1 thành 2 ngày đi Huế, rồi gia hạn lần 2 thành 3 ngày đi Đà Nẵng. Chia sẽ cho ae cùng vui nha. Chuyến đi đầu tiên với R15 dolphin của một Biker

    Ngày thứ nhất: 3hsáng 2vc dậy và lên đường trốn con đi chơi. Hành trang không có gì ngoài máy ảnh, ít xiền, vài bộ quần áo. Đích đến là biển Hải Hoà - Thanh Hoá, nơi ngày xưa tình yêu đã đi qua. Nhà đài báo trời mưa suốt đợt nghỉ nên 2vc dự định nếu mưa thì mình chồng đi, vợ ở nhà. Thế mà dắt xe ra đường khô cong, trăng sáng vằng vặc, trời lớt thớt vài gợn mây. Thầm bụng bọn nhà đài ăn hại.
    Chuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot Biker

    Theo hướng đường Láng, rồi Láng-Hoà Lạc (vào làn ô tô luôn cho lẹ). Đường Hà Nội sáng sớm thật là thích, vắng vẻ và trong lành. Ra highway quang đãng trăng càng sáng, mọi vật tỏ như ban ngày, con đường vút tầm mắt, quá đã. Trên đường lác đác xe tải (có 2 xe chở 2 con voi, chúng đủng đỉnh lắc lư và ăn cỏ, thật nhàn hạ quá :p), có vài xe con biển 29, 30, chắc họ cũng đi holiday sớm như vc mình.

    Đi đến gần Hoà Lạc thì lộp bộp, mưa nhanh và to quá trời không kịp dừng mặc áo mưa. Không thể ngờ trời vậy mà mưa nhanh thế. Đi vào làn chính nên không thoát ra làn ngoài để trú mưa được. Đi mãi mới đến gầm cầu vượt, ướt hết cả. Trú mưa, tán chuyệ và hơi đói nữa. Được một lúc xe chở 2 con voi lại đi qua. Hai vợ chồng quyết đinh tạnh mưa sẽ quay về cất vợ ở nhà còn chồng đi tiếp. Quay đầu được khoảng dăm cây thì trời tạnh ráo, đường khô cong.
    Chuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot Biker - 2

    Chẹp, đúng nắng mưa là chuyện của trời. Vẫn quyết định cất vợ ở nhà vì ướt rồi và chắc hôm nay còn mưa nhiều. Về nhà thay quần áo và chồng lại lên đường. Vợ: anh vẫn đi Thanh Hoá à? Chồng: ừ ;;) 5h sáng, replay, lại nhắm hướng Láng, Hoà Lạc, đường HCM, làm một mạch đến Cẩm Thuỷ dừng ăn sáng. Ăn uống xong xuôi thưởng ấm trà mạn và nhắn tin xin ra hạn visa thành 2 ngày, đích đến là Huế.
    Huế là đây

    Sau một hồi gay cấn kèm khá nhiều thủ thuật, visa đã được đóng dấu. Mình phục mình quá đi. Trời vẫn vậy cứ mưa trắng trời rồi lại tạnh nên quyết định đóng bộ áo mưa luôn cho an toàn. Đường HCM vắng vẻ, chạy khá là buồn. Nhưng tinh thần luôn tỉnh táo và cảnh giác với ý thức giao thông đường làng của của bà con ven highway.
    Chuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot Biker - 3

    Đến Quảng Bình đã sang trưa, đói mà đi mãi không có quán ăn. Tạt vào mấy quán tạp hoá thì toàn bánh kẹo gia công, ônh anh ruột phản đối nên đành nhịn đi tiếp. Rẽ vào một lối khác cũng chẳng có gì ăn lại còn bị chó đuổi, dân ven đường cười chê. Trời đã nắng hẳn nhưng không nóng nên cởi áo mưa cho thoáng.
    Chuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot Biker - 4

    Đi thêm khoảng 50km mới có hàng ăn ra hồn. Mình gọi đĩa thịt và rau ăn cho lành. Kết quả là được một đĩa thịt lợn xào măng, rau gì thì chả rõ rau gì, giống rau muống nhưng không phải muống. Đói quá ăn ngấu nghiến nên không tiện hỏi. Mà ở đây đã bắt đầu xuất hiện bất đồng ngôn ngữ, có hỏi hết bao nhiêu thôi mà nói mãi cô chủ quán mới hiểu. Ăn uống xong xuôi kiểm tra lại xe cộ. Ôi trời, xích khô cong, không một giọt dầu. Mình sơ xuất quá quên không mang lọ xịt xích. Dọc đường tạt vào hàng sửa lốp ô tô tra dầu, anh chủ quán đang ngủ ở hiên bị đánh thức dậy hì hụi tra dầu mà không lấy đồng nào, đúng là ở hiền gặp lành. Cám ơn anh và tiếp tục hành trình.

    Qua Phong Nha - Kẻ Bàng mình có làm kiểu ảnh chứ không vô. Đến Quảng Trị thì đường HCM chia làm hai, HCM đông và HCM tây. Mình theo hướng HCM đông và nhắm thẳng Huế. 5h chiều mình đã đến TP. Huế. Cảm nhận đầu tiên là đông đúc chả kém gì HN. Và đã được thấy cầu Tràng Tiền, sông Hương, đại nội.
    Chuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot Biker - 5

    Lượn vài vòng khảo sát rồi dừng gúc chỗ ăn, chỗ nghỉ. Mình tìm được chỗ nghỉ khá rẻ, 180k/đêm. Nghỉ một lát, tắm sạch sẽ và đi ăn. Ăn thì nhất định phải là cơm hến nên tìm mãi mới ra, đói gần chết. Quán này thấy nhiều học sinh vào nên chắc là ngon đây. Ăn thì ngon thật, không biết phải tại đang đói không. Làm thêm bát bún hến cho chắc dạ. Chỉ tiếc là không được thấy học sinh Huế mặc áo dài, đi xe đạp (hoăc chí ít cũng xe đạp điện). Mấy học sinh này mặc thời trang Hàn Quốc và đi taxi Mai Linh.
    Chuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot Biker - 6

    Chè chén xong lượn qua cầu Tràng Tiền, vòng quanh đại nội. Thanh nhiên Huế đi ẩu kinh, qua cầu Tràng Tiền chật chội mà lạng lách đánh võng, đảo điên như rang lạc.
    Chuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot Biker - 7

    9h tối về chỗ trọ, nhắn 2 mẹ con ngủ ngon và mình cung ngụ luôn. Hết ngày thứ nhất.
    2banh
    2banh.vn
  2. Smile

    Smile Biker cấp 2

    xe j màu xấu thếChuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot BikerChuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot Biker - 2Chuyen di dau tien voi R15 dolphin cua mot Biker - 3
  3. Hào Quy Nhơn

    Hào Quy Nhơn Biker cấp 4

    có 1 chiếc như thế để đi là ước mơ của biết bao nhiêu biker r` đó bác àk