1. Biker cấp 2

    Chiêm ngưỡng Kon Tum bên dòng sông chảy ngược Đăk Bla

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 22 Tháng hai 2014.

    Kon Tum nhỏ xinh với các điểm đến khám phá thú vị như nhà thờ Chánh tòa, Tòa Giám Mục, cầu treo Kon Klor, nhà rông... Những kiến trúc điển hình cho thấy rõ sự tinh tế của phương Tây giao hòa với sự mạnh mẽ, mộc mạc của dân tộc Ba Na.
    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla
    Cầu treo Kon Klor như một “dải lụa” khổng lồ vắt ngang qua dòng sông chảy ngược Đăk Bla
    Kon Tum yên bình. Mọi thứ diễn ra ở thành phố này nhẹ nhàng, khiến người ta lúc về mà lòng cứ vương vương, vấn vấn.

    Điểm đầu tiên chúng tôi đến là nhà thờ Chánh tòa Kon Tum, người dân gọi gần gũi là nhà thờ Gỗ, được xây dựng ở trung tâm thị xã từ năm 1913 - 1918.




    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 2
    Mặt chính nhà thờ Gỗ

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 3
    Bên trong nhà thờ Gỗ

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 4
    Nhà thờ Gỗ là nơi chụp ảnh cưới tuyệt đẹp

    Nhà thờ được làm hoàn toàn bằng gỗ cà chít, theo phong cách roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na, gồm giáo đường, nhà tiếp khách, nhà trưng bày các sản phẩm dân tộc và tôn giáo, nhà rông. Ngoài ra, trong khuôn viên nhà thờ còn có cô nhi viện, cơ sở thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc.

    Không xa nhà thờ Gỗ là Tòa Giám Mục Kon Tum được xây dựng từ năm 1935 - 1938, cũng có kiến trúc tương tự như nhà thờ nhưng quy mô lớn hơn. Bước qua cổng, bạn sẽ cảm thấy thư thái với hai hàng cây sứ lâu năm tỏa bóng mát, thoảng hương thơm dìu dịu trên đường vào trong.
    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 5
    Đường vào Tòa Giám Mục với hai hàng cây sứ trắng

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 6
    Mặt chính của Tòa Giám Mục

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 7
    Tòa Giám Mục có sự kết hợp hài hòa và độc đáo giữa lối kiến trúc phương Tây với kiến trúc dân tộc bản địa truyền thống

    Bên trong Tòa Giám Mục còn có một phòng truyền thống trưng bày các hiện vật của đồng bào dân tộc Tây Nguyên mang nội dung khái quát quá trình hình thành và phát triển đạo Thiên Chúa từ năm 1848 đến nay.

    Rời Tòa Giám Mục chúng tôi đến cầu treo Kon Klor thuộc địa phận làng Kon Klor. Đây chiếc cầu treo to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla chảy ngược hiền hòa.

    Cầu treo Kon Klor có màu vàng cam thật nổi bật trong cái nắng vàng oi ả. Bao quanh Kon Klor là những ngọn núi được bao phủ bởi những nương dâu, vườn chuối xanh rì của người dân nơi đây. Cây cầu như bắt nhịp đôi bờ sông đưa mọi người đến gần nhau hơn.




    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 8
    Phía dưới chân cầu Kon Klor

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 9
    Cây cối xanh tốt bên dòng Đăk Bla

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 10
    Đường vào thôn Konjơdri

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 11
    Ngôi nhà của người Ba Na thôn Konjơdri

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 12
    Em bé Bana gọt măng bên suối

    Cạnh cầu treo Kon Klor là nhà rông Kon Klor có chiều dài mặt nền 17m, chiều rộng 6m và chiều cao của nóc là 22m. Nhà rông Kon Klor được coi là nhà rông lớn nhất Kon Tum và Tây Nguyên nói chung.
    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 13
    Nhà rông là một kiểu nhà sàn đặc trưng, đây là ngôi nhà cộng đồng, dùng làm nơi tụ họp của người Ba Na

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 14
    Hoa văn trang trí ở nhà rông Kon Klor rất đẹp mắt

    Từ nhà rông Kon Klor chúng tôi trở về thành phố Kon Tum thưởng thức hương vị cà phê đậm đà của phố núi. Quán Adam - Eva trên đường Phan Chu Chinh là một điểm đến rất thú vị cho những ai muốn kiếm tìm một không gian đẹp, lãng mạn và cả sự tĩnh lặng.
    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 15
    Cổng quán Cà phê Adam - Eva

    Uống cà phê không chỉ đơn thuần đi uống cà phê để cảm nhận vị đậm đà của nó mà còn ngắm nhìn không gian, kiến trúc của quán. Cách sắp đặt khéo léo với vô số những bức tượng lớn nhỏ minh hoạ sinh hoạt, đời sống tâm linh của người miền núi, mỗi pho tượng đều có dấu ấn thời gian đã tạo cho Adam - Eva có một nét độc đáo rất riêng.

    Điểm cuối cùng khi đến Đến Kon Tum là quán gỏi lá. Người ta nói đến Kon Tum mà chưa ăn gỏi lá thì coi như chưa đến. Quả đúng như tên gọi, món gỏi lá này toàn… lá. Chỉ một món ăn mà bày kín mâm, bởi gỏi lá “đúng chất” có tới 40-50 loại lá.




    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 16
    Đặc sản gỏi lá Kon Tum

    Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla - 17
    Để thưởng thức được vị ngon của gỏi lá cũng lắm công phu

    Gỏi lá Kontum gồm thịt ba chỉ, tôm luộc, da heo rưới thính, các loại rau rừng. Nước chấm người dân ở đây gọi là mẻ được làm từ hèm rượu, thịt ba rọi, tôm, xay. Khi ăn, bạn xoay cải xanh lại thành hình cái quặn, ngắt rau rừng mỗi thứ một ít, rồi cho tôm, thịt, 1 hạt muối hột, 1 hạt tiêu, cuối cùng là mẻ phía trên.

    Ở Kon Tum bạn dễ dàng thuê được xe máy từ bến xe hoặc trong các khách sạn.
    2banh
    2banh.vn
  2. ti chuot

    ti chuot Biker cấp 4

    nghe nói người kon tum dùng voi làm phương tiện đi lại phải ko ta
  3. yêu râu xanh

    yêu râu xanh Biker chuyên nghiệp

    gỏi lá nhìn hấp dẫn thiệc
  4. tyblue

    tyblue Biker mới

    đừng nhìn vài ba tấm hình rồi phán kontum voi này voi kia nha mấy pro.
    minh mem o kontum nè...sao không chup hình tp kontum đi.Chiem nguong Kon Tum ben dong song chay nguoc Dak Bla