Chạy chiếc Wave cà tàng gần 10 tuổi đời đi vòng quanh thế giới với chuyến đi có thể nói là “ không tưởng ”khi chạy xe vượt qua hơn 45.000 cây số , 30 quốc gia trong 600 ngày.... Đó là kế hoạch "điên rồ" của chàng trai 30 tuổi Trần Đặng Đăng Khoa . Khởi hành ngày 1/6 , chàng trai quê Gò Công sẽ chính thức bước vào chặng đường đầy thử thách để thực hiện giấc mơ đời mình . Hơn 1 tháng trôi qua , chàng trai đã đặt chân đến vài quốc gia đầu tiên . 2 quốc gia đầu tiên là Campuchia & Thái Lan đã được chàng trai này đặt chân đến . Đi đến đâu được sự chào đón niềm nở ở đó , đó là động lực mạnh mẽ để chàng trai này tiếp tục đam mê của mình . Sau khi chia tay nước láng giềng Thái Lan thì Khoa lại tiếp tục chặn đường của mình chinh phục Nepal Đến thành phố Bandipur , Nepal ... Khoa được tham dự nghi lễ đám cưới bên nước bạn Tiếp tục hành trình với cung đường đẹp ở Syangia Gandaki Zone , Nepal Nhớt được nạp vào liên tục cho con chiến mã của mình Cửa khẩu Namaste - India " Ấn độ " đã được anh chinh phục ở ngày thứ 23 Tranh thủ check in cho mình ở con đường rừng Basti , Uttar Paradesh , Ấn Độ Xe Police ở thành phố Agra , Ấn Độ Nụ cười niềm nở của dân bản địa dành tặng cho anh Vài góc ảnh ở thành phố Ambala , Ấn Độ Anh chia sẽ : " Một ngày nào đó mình sẽ mang xe mình đến đây , vậy mà vào một ngày hè nóng banh xác tháng 7, sau hơn nửa ngày làm thủ tục tại cửa khẩu Attari-Wagha nổi tiếng giữa Ấn Độ & Pakistan , mình đã nhập cảnh vào đất nước này " . Cung đường ở xa lộ Pakistan Hơn mong đợi khi sự hiếu khách & đón tiếp ân cần của các anh này , được dẫn đi ăn đủ món, về thăm gia đình họ, rồi chạy xe lòng vòng buổi tối ở thành phố sạch sẽ và đẹp đẽ vô cùng . theo chia sẽ thêm thì các anh em đều là bikers & thuộc Club CRC Phượt của Pakistan . Xem bức ảnh này chúng ta có thể thấy bất kì đất nước nào cũng có những vấn đề & khó khăn riêng của họ, nhưng sau tất cả thì dù là đất nước nào, dân tộc nào, tôn giáo tín ngưỡng nào thì đều là con người là tốt bụng như nhau , đều cởi mở & nhiệt tình giúp đỡ những người khách lạ từ phương xa tới. Cổ máy ép mía giải khát ở Islamabad , Pakistan Hành trình của Khoa sẽ trải dài trong 600 ngày đi khoảng 45.000 km qua ít nhất 30 nước trên khắp các châu lục: Á, Âu, Mỹ, Phi, Úc, Nam Cực. Cụ thể sẽ đi theo tuyến: Việt Nam - Campuchia - Thái Lan - Nepal - Ấn Độ - Pakistan - Iran - Azerbaizan - Georgia - Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp - Ý - Slovenia - Áo - Ba Lan - Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Argentina - Paraguay - Bolivia - Peru - Chile - Úc - Đông Timor - Indonesia - Malaysia - Thái - Lào - VN. Đoạn từ VN - châu Âu sẽ tốn 200 ngày. 200 ngày cho Nam Mỹ. 200 ngày còn lại cho châu Úc và trở về. 2banh.vn