1. Biker cấp 3

    Chàng trai mê xe cổ thuộc thế hệ 9x

    Thảo luận trong 'Xe cổ' bắt đầu bởi , 19 Tháng hai 2014.

    Dòng xe cổ là dòng xe thường dành những người trung niên hoặc có tuổi đời cao. Họ thường là những người có hoài niệm về dòng xe một thời hoặc muốn nhớ về kỉ niệm một thời. Nhưng có một chàng trai trẻ thuộc thế hệ 9x lại mê dòng xe này. Đó là Phạm Minh Hiếu chàng trai thuộc thế hệ 9x , cậu hiện sở hữu bộ sưu tập 10 chiếc xe máy cổ. Cậu ước mơ sẽ mở một quán café trưng bày xe cổ trong tương lai.

    Tình cờ gặp Minh Hiếu trong một sự kiện trưng bày xe cổ tại Hà Nội, tôi đã không khỏi ngạc nhiên trước kiến thức đáng nể về xe của một cậu học sinh trung học phổ thông, mà nhiều người lần đầu gặp có thể lầm tưởng mới chỉ học cấp 2.

    Phạm Minh Hiếu hiện là học sinh lớp 11A7, trường THPT Việt Nam - Ba Lan. Trong giới chơi xe cổ tại Hà Nội, Minh Hiếu (còn được gọi thân mật là Hiếu Minh) là người chơi trẻ tuổi nhất. Chính vì vậy, Hiếu Minh khá hóm hỉnh khi nói rằng: “Em có nhiều bạn già hơn là bạn trẻ”.

    Chang trai me xe co thuoc the he 9x
    Hiếu Minh thường xuyên rong ruổi trên những chiếc xe cổ của mình.

    Chàng trai trẻ Hà thành cho biết niềm đam mê xe cổ đến với cậu một cách tự nhiên. Hiếu Minh sinh ra trong một gia đình có truyền thống chơi xe cổ. Ông nội và bố của Hiếu Minh đều là những người chơi xe cổ lâu năm.

    Kỉ niệm đầu tiên về xe cổ đến với Hiếu Minh khi cậu mới chỉ 6-7 tuổi. Một lần được ông nội đón về từ trường học trên chiếc Solex 330 (một trong những mẫu xe đầu tiên của Solex), Hiếu Minh đã tò mò trèo lên xe nghịch ngợm, không may chiếc xe đâm vào vỉa hè và bị hỏng nhẹ.

    Tình yêu với những chiếc xe cổ tiếp tục được nuôi dưỡng ở Hiếu Minh trong những lần xem ông sửa chữa xe và tiếp xúc với những chiếc xe do ông và bố sưu tập về.

    Cách đây 2 năm, tình yêu xe cổ trong Hiếu Minh mới thực sự bộc phát thành hành động. Chàng trai trẻ này đã bắt tay vào tự sưu tập những chiếc xe cho riêng mình. Trong khoảng 2 năm đó, Hiếu Minh đã sở hữu cho riêng mình 10 chiếc xe cổ quý giá, hầu hết là xe Pháp, như Peugeot 101 đời 1968, Monet Goyon…

    Chang trai me xe co thuoc the he 9x - 2
    Peugeot 101 là mẫu xe được Hiếu Minh rất thích trong bộ sưu tập xe của mình.
    Hiếu Minh cho biết cậu đặc biệt thích những chiếc xe của Pháp, bởi xe Pháp thiết kế mang tính thực dụng nhưng cũng đầy chất nghệ thuật. Cậu học sinh cấp 3 này ví von những chiếc xe Pháp như một tác phẩm nghệ thuật di động.

    Như những người chơi xe cổ khác, Hiếu Minh cũng hết sức giữ gìn và thường tự mình chăm sóc cho những chiếc xe, kể cả khi có hỏng hóc. Chàng trai trẻ này chia sẻ, những kiến thức về xe cổ cũng như những kỹ năng chăm xe, sửa xe cậu học được rất nhiều từ ông nội. Đồng thời, qua thời gian chơi xe, kiến thức này được tăng thêm nhiều.

    Chang trai me xe co thuoc the he 9x - 3
    Chiếc Peugoet 101 là một trong những chiếc xe đầu tiên Hiếu Minh sưu tập về.

    Do đó, bộ sưu tập 10 chiếc xe cổ của Hiếu Minh đều do cậu tự tìm kiếm, sưu tầm và sửa chữa khi có hỏng hóc. Từ kiến thức chung về dòng xe, cậu học sinh này sẽ dựa vào ngoại hình, các chi tiết và động cơ để đánh giá một chiếc xe trước khi quyết định mua về. Hiếu Minh có quan điểm đã sưu tập thì sẽ sưu tập những chiếc xe độc, hiếm hoặc những chiếc xe phổ thông nhưng vẫn còn hoàn hảo từ ngoại hình cho đến khả năng vận hành.

    Trong số 10 chiếc xe cổ đang sở hữu, có cả những chiếc xe được Hiếu Minh mua về từ nước Pháp. Hiếu Minh đặc biệt quý trọng chiếc Monet Goyon, một dòng xe cổ rất hiếm, bởi công sức và tiền bạc cậu phải bỏ ra để sở hữu nó không hề nhỏ.

    Chang trai me xe co thuoc the he 9x - 4
    Chiếc Peugeot 102 trong bộ sưu tập xe của Hiếu Minh.

    Hiếu Minh đã từng vào TP. HCM để tìm hiểu về thú chơi xe cổ, giao lưu và mở mang thêm kiến thức về xe cổ, dù đó là một chuyến đi chơi cùng gia đình. Cũng chính nhờ vậy mà Hiếu Minh có thêm nhiều bạn chơi xe ở cả hai miền Nam - Bắc.

    Cậu học sinh này cho biết, thú chơi xe cổ cũng mang lại nhiều kỉ niệm vui, buồn. Hiếu Minh từng bị cảnh sát giao thông “hỏi thăm” khi đang điều khiển chiếc Monet Goyon 125 phân khối trên phố (do cậu chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50 phân khối). Tuy nhiên, niềm vui mà những chiếc xe mang lại cho cậu nhiều hơn. Nó đến từ những lần giúp đỡ người quen tìm mua một chiếc xe cổ, hay những dịp được giao lưu với những người bạn đáng tuổi cha chú.

    Chang trai me xe co thuoc the he 9x - 5
    Hiếu Minh ấp ủ ước mơ sẽ đi xa hơn với niềm đam mê xe cổ của mình trong tương lai.

    Hiện tại, Hiếu Minh vẫn đều đặn sử dụng những chiếc xe cổ của mình để đi học. Cậu cảm thấy vui vì có nhiều người chú ý đến chiếc xe mà cậu điều khiển. Và hơn hết, cậu học sinh ban C này thích được cảm nhận sự yên bình khi điều khiển chiếc xe cổ của mình trên những con phố Hà Nội.

    Từ niềm đam mê xe cổ, Hiếu Minh cũng thích sưu tầm những món đồ cổ khác như băng cối, đầu đĩa than… Ngoài ước mơ trở thành một sinh viên báo chí hoặc an ninh, Hiếu Minh còn ấp ủ dự định mở một quán café để trưng bày những món đồ cổ mình sưu tập được, chủ yếu là xe. Ngoài ra, quán café này cũng là nơi để những người đam mê xe cổ đến giao lưu, gặp gỡ cùng nói về thú vui chung.
    2banh
    2banh.vn
  2. michelin

    michelin Biker cấp 4

    thằng này giàu phết
  3. ti chuot

    ti chuot Biker cấp 4

    chiếc xe đẹp nhỉ. có 1 chiếc chở ghệ đi chơi cũng được
  4. kawasaki z800

    kawasaki z800 Biker cấp 3

    đam mê thì k giới hạn mà kaka
  5. bui_vinh

    bui_vinh Biker mới

    nem dam me phai di doi vs tai chinh!
  6. khoakazuo

    khoakazuo Biker mới

    vừa cổ vừa đẹp ^_^
  7. Ocque93

    Ocque93 Biker mới

    xe cổ hay mà, có gì lạ đâu