1. Biker chuyên nghiệp

    Cảnh báo dành cho các bà mẹ hay chở con đi xe 2 bánh

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 21 Tháng bảy 2014.

    Thủ đoạn vờ va vào những phụ nữ đang đèo con nhỏ trên đường, gây tai nạn rồi “ẵm” em bé đi mất của bọn lưu manh khiến các mẹ vô cùng bức xúc.

    Canh bao danh cho cac ba me hay cho con di xe 2 banh
    Thủ đoạn vờ va vào những phụ nữ đang đèo con nhỏ trên đường, gây tai nạn rồi “ẵm” em bé đi mất của bọn lưu manh khiến các mẹ vô cùng bức xúc. ảnh minh họa

    Liên tiếp những vụ bắt cóc trẻ em với thủ đoạn vô nhân tính

    Vào ngày 14/6, chị L. (Hà Đông) đang đèo con nhỏ (bé trai 3 tuổi) đi trên đường thì bị 1 kẻ lướt xe máy qua, cố tình huých vào tay chị nhiều lần khiến chị ngã ra đường và bất tỉnh. Ngay sau đó, một người đàn ông khác đi xe máy qua, cúi xuống bế thốc đứa bé lên rồi phóng đi luôn.

    Anh T.V.H – chồng chị L. kể lại, cũng may anh rời nhà sau vợ vài phút nên khi đến đó, anh phát hiện chị đang nằm mê man dưới đất. Biết vợ gặp sự chẳng lành, anh hốt hoảng định bế vợ đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng anh chợt nhớ ra đứa con nên kêu to lên: "Con tôi đâu rồi?". Lúc ấy, chị bán hoa quả ở gần đó cũng chạy tới và bảo anh có một người đàn ông bế con anh phóng đi về phía Bưu điện Hà Đông.

    Anh H. vội vàng tăng ga đuổi theo. Cũng may, đến cầu Am, anh đã đuổi kịp người đàn ông đó. Thấy bố, bé trai khóc nức nở. Anh H. giận dữ quát: "Ông mang con tôi đi đâu?", thì người đàn ông đó ngập ngừng: "Tôi định đưa cháu đến đồn Công an".

    Vì ruột gan rối bời, anh H. vội bế đứa con quay xe trở lại đưa vợ đến Bệnh viện 103 cấp cứu. Sau khi chụp cắt lớp, bác sỹ chẩn đoán vợ anh chỉ bị chấn thương phần mềm, giờ chị đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hà Tây.

    Kể lại câu chuyện này, anh H. vẫn chưa hết bàng hoàng. Chắp nối lại các sự kiện, anh khẳng định, chắc chắn đây là thủ đoạn của bọn lưu manh vì nơi vợ anh bị ngã chỉ cách đồn Công an phường Quang Trung vài chục mét, vì sao người đàn ông bế con anh đi lại chạy một mạch về đường cầu Am - Đại Mỗ.

    Một vụ bắt có trẻ em nguy hiểm khác với cùng thủ đoạn như vậy xảy ra cách đây ít ngày tại tuyến đường Nguyễn Trãi, giáp ranh Hà Đông (Hà Tây) - Thanh Xuân (Hà Nội). Chị M.T.N. (công tác tại một công ty viễn thông) cũng bị một tai nạn tương tự. Tuy nhiên, do chấn thương nhẹ nên khi dựng lại được xe, chính chị N. phóng xe đuổi theo gã đã bế con mình đi.

    Những vụ việc trên khiến không ít mẹ có con nhỏ vô cùng lo lắng và bức xúc. Vì hầu hết việc đèo con đi trên đường là điều xảy ra thường xuyên. Và ai biết đâu rằng, chính con mình sẽ là nạn nhân của thủ đoạn bắt cóc vô cùng nguy hiểm này.

    “Sôi sùng sục” vì sự an toàn của con

    Chị Thủy Hương (Xã Đàn) thốt lên: “Thật khủng khiếp, với thủ đoạn này nếu chúng có không bắt được đứa trẻ đi chăng nữa thì cả mẹ và con vẫn có thể gặp những tai nạn nghiêm trọng. Tình hình này ai còn dám đèo con ra đường”. Trong khi chị Hoài (Thanh Xuân, Hà Nội) thì lo lắng đến phát khóc: “Nhà mình cũng phải đi qua 1 quãng đường khá vắng vẻ, mà chiều nào mình cũng phải đèo 2 con qua đó. Nghe chuyện này mà mình run lên vì sợ. Nói dại, chẳng may bọn bắt cóc nhắm đến mẹ con mình thì…”

    Canh bao danh cho cac ba me hay cho con di xe 2 banh - 2

    Rất nhiều ý kiến bức xúc của các mẹ với chiêu trò bắt cóc vô nhân đạo.
    (Ảnh chụp từ diễn đàn)


    Dạo qua các diễn đàn, nhất là những diễn đàn dành cho chị em và các mẹ có con nhỏ, có thể thấy rất nhiều những sự phẫn nộ, lo âu của các mẹ:

    “Đọc xong mà tôi thấy rùng mình quá! Tôi cũng có 2 con, đứa lớn mới vào lớp 1, đứa nhỏ năm nay đi nhà trẻ mà sáng nào cũng phải chở các con đến trường bằng xe máy. Chồng lại công tác xa nên việc này tôi phải làm thường xuyên. Giờ xảy ra những chuyện lộn xộn thế này làm sao không lo được. Phụ nữ chân tay lại yếu, nếu bị xô đẩy như thế chắc chắn là không chống lại được rồi” – Chị An (Annhien_@...) chia sẻ.

    Cùng chung nỗi bất an đó, độc giả Mẹ Bòn Bon cũng run rẩy chia sẻ trên diễn đàn X. : “Nghe mọi người kể về chiêu bắt cóc trẻ em mới mà mình lạnh hết cả sống lưng. Mình cũng như rất nhiều mẹ khác, phương tiện đưa đón con là xe gắn máy. Đường về nhà lại khá xa, nếu chẳng may bị kẻ gian tiếp cận thì làm sao chống đỡ nổi. Mà giả có người đến giúp đi chăng nữa thì lúc ngã xuống đường, làm sao bảo vệ con tránh khỏi tai nạn được. Thủ đoạn này đúng là nguy hiểm quá chừng…”

    Còn Hoài Anh (acc.huongng.._@.....) thì ấm ức: “Trời ạ, có đứa con nhỏ, lo lắng đến rạc người chuyện ăn, chuyện mặc rồi bệnh tật, ốm đau chưa xong, giờ lại thêm ra đường gặp những tên bắt cóc nguy hiểm như vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ để con ở nhà suốt cho an toàn?”

    Như một “làn sóng” trên các diễn đàn, sự lo âu khiến các mẹ mất ăn mất ngủ. Nhưng thay vì chỉ ngồi “lo hão”, rất nhiều mẹ cũng “hiến kế” để đối phó với thủ đoạn bắt cóc khủng khiếp này.

    “Kế” hay đối phó với kẻ bắt cóc

    Theo Mẹ Xì Trum (thanhgiang_..@...) thì: “Các mẹ chở con đi học bằng xe máy nên đeo đai an toàn cho bé – loại đai buộc bé vào người mẹ – để bảo vệ con tốt hơn. Vì cách này có lẽ sẽ khiến bọn bắt cóc “bỏ mồi”, hơn nữa ít nhất thì đeo đai như vậy cũng tốt hơn để bé ngồi chênh vênh 1 mình, dễ bị ngã lắm!”

    Còn mẹ Ngọc Thảo (thao_nn@...) bày cách: “Tình hình này các mẹ phải cảnh giác là chính thôi. Nên gắn đủ 2 gương cho xe máy, đi thật từ từ và chịu khó quan sát qua gương liên tục xem phía sau “có biến” không. Nếu thấy có kẻ khả nghi “lượn” xe sát theo mình thì phải dừng lại ở nơi đông người 1 chút, chờ nó đi qua hoặc tùy vào hoàn cảnh mà có biện pháp chống chế”.

    Canh bao danh cho cac ba me hay cho con di xe 2 banh - 3
    Khi chở con bằng xe máy các mẹ nên đeo đai an toàn cho bé. ảnh minh họa
    Tuy nhiên, theo phần lớn các mẹ, dù có biện pháp nào đi nữa thì cũng chỉ là tạm thời và không đảm bảo tuyệt đối. Quan trọng nhất là các cơ quan chức năng phải vào cuộc để “diệt tận gốc” bọn bắt cóc vô nhân tính. Như thế mới có thể yên tâm đưa con đi học bằng xe gắn máy được.
    Theo eva
    2banh
    2banh.vn
  2. anintrepid

    anintrepid Biker cấp 1

    Đồng ý với bác 2 tay 2 chân, em gặp đập nó què đi ăn xin còn khó, bắt nó làm gì ai mà xử nó ra hồn đâu. Vài chai nó thả ra ngay thôi.