1. Biker cấp 4

    Buôn bán xe kiểu này "Thất Đức" quá

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 13 Tháng mười hai 2013.

    Đây là một câu chuyện về 1 cậu ở Tận Quảng Ninh đi tìm mua xe Aprillia RS125Sài Gòn, điều đáng buồn là chiếc xe khác xa và tồi tàn hơn mức những gì mà người chủ xe nói.

    Câu chuyện đáng nhớ về một người bạn mua xe aprilia rs125 của hội a3m sài gòn(aprilia 3 miền), chắc hẳn tất cả ae bikervietnam ai cũng biết đến hội chơi xe aprilia rs125 (a3m sài gòn) hội hày rất đông thành viên lớn mạnh và uy tín trên các 4rum biker và hoạt động chủ yếu là diễn đàn. Câu chuyện em viết ra sau đây để cảnh tỉnh tất cả ae biker khi làm ăn buôn bán xe vs hội này...

    Em là 1 thành viên mới tham gia diễn đàn bikervietnam hồi giữa năm 2012 nhưng rất ít hoạt động, chủ yếu là lập nick để theo dõi topic của hội a3m này. vì có ước mơ mua được 1 chiếc aprilia rs125 nên em đã tìm đến hội a3m vừa học hỏi vừa theo dõi xem có ai bán xe ko. Vì còn dành dụm tiền để mua xe nên trong năm 2012 em đã bỏ qua cơ hội mua xe của 3 thành viên trong hội đó là xe của :theo dõi diễn đàn đến đầu năm 2013 thì a tùng tộc trưởng(tung70) đã comment viết là "em cứ gom đủ lúa đi a sẽ giới thiệu cho em chiếc rs odo chỉ mới 428km".

    Nhìn dòng chữ này em như mèo mù vớ đc cá rán và nghĩ là mình vẫn còn gặp may mua được xe tốt và quyết tâm dành dụm để rước em nó về. Qua tết nguyên đán năm 2013 em lên diễn đàn bikervietnam và thấy thành viên hieukhung92 đăng bán chiếc rs125 đó và nguyên văn như sau:

    Bán aprilia rs125 HQCN odo 500km xe như xe thùng ( lật lại mục rao bán vẫn còn):

    xe đời 2007 chính chủ hồ sơ gốc cầm tay
    xe đã mở fullpower đầy đủ đồ chính hãng
    vì chủ xe bận làm ăn nên ít đi
    nhông nhựa mới đi 70km
    nhớt agip2t mới thay
    xe zin từ a-z
    tự hào là 1 trong những chiếc xe keng cuối cùng của vn
    Giá bán 110tr vnd

    Khi chiếc xe đăng bán thì em cũng vẫn theo dõi thường xuyên vì phải đến tháng 6 năm 2013 em mới đủ tiền để xúc em nó. có rất nhiều bình luận trong topic đó khiến em hoang mang sợ vuột mất cơ hội cuối cùng.

    Topic đăng bán được 2 tháng thì dừng ko bán nữa vì lý do chủ xe là tùng nhỏ (tùng leader) khóa cửa đi tỉnh nên tạm thời ko bán nữa. em có hỏi hieukhung92 thì ổng nói chủ xe giữa tháng 6 mới về. nghe đến đây thì em mừng thầm nghĩ là mình sẽ có duyên với chiếc rs125 này... nói đến đây em cũng xin trình bày bạn có nick hieukhung92 tên thật là Hiếu thành viên hội a3m có trách nhiệm đăng rao bán hộ ông anh là tùng nhỏ (hội a3m) chiếc rs125..

    Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2013 em đã gọi điện cho hieukhung92 để hỏi mua xe và đã thỏa thuận vs chủ xe mọi vấn đề về xe. chủ xe cũng đã nói vs em là xe bị thằng em chủ xe chạy xipo tông vỡ mất đầu đèn nhưng ko nói là vỡ mất mặt nạ và kính chắn gió( trên mạng đăng ảnh thì còn nguyên vẹn ko sứt mẻ). Chủ xe nói nếu em lấy đầu đèn mới thì em trả đủ a 110tr còn ko lấy đầu đèn thì trả a 100tr.

    Sau hồi thỏa thuận lâu em đưa ra cái giá cuối cùng. em trả 106tr500 và a tùng cùng vs hieukhung92 phải có trách nhiệm ship đầu đèn mới cho em và em chịu thêm 1tr5 tiền vận chuyển xe bắc nam. chủ xe nói xe chỉ bị vỡ đầu đèn còn ngoài ra chạy bình thường bao em test luôn, còn gạ em lên ponini nhưng em nói là em thích xe zin hơn. em đã đặt trước cho chủ xe 5tr để làm tin ( thỏa thuận xong).

    Ngày 2 tháng 7 năm 2013 em bay vào tp.hcm xem xe và có mặt tại quận 1 HCM lúc hơn 6h tối. bỏ đt ra gọi chủ xe đến đón nhưng a kêu bận ăn uống vs vợ con nên nhờ hieukhung92 ra đón. đợi tầm 30" thì gặp được hiếu khùng, 2 ae bắt tay nhau và hiếu đã chở em đến 1 quán bar uống nước để đợi chủ xe về... đợi 1 lúc sốt ruột 2 ae lại về nhà ông tùng chủ xe để đợi, vài phút sau thì có tiếng rs125 chạy đến, chủ xe đã về.

    Lúc này em chạy ra xem và mới đc tận mắt biết được chiếc xe keng nhất vn là như nào. Đập vào mắt là chóa đèn, mặt nạ, và kính gió vỡ nát hết ( hơi bị thất vọng vì hieeukhung rao bán thì xe còn nguyên vẹn, chủ xe thì nói chỉ bị vỡ đầu đèn nhưng thực tế thì sao), nhìn qua thì thấy xe rất bụi vì để lâu ko sử dụng, điện bình hết ko đề được phải đẩy thì mới nổ đc, xem qua xe 1 chút thì dắt xe vào trong nhà ( trót đặt tiền rồi vs lại trót vào nam rồi thì đành phải chịu ( bó tay tập 1)

    Vào nhà chủ xe nói xe a cái gì cũng còn mới mà quý nhất là cặp mâm marcheshini, ngày mai mang xe ra a tùng tộc trưởng để thay nhông nhựa và bảo dưỡng lại, còn cái mặt nạ kính gió thì a sẽ ship bên nước ngoài về mới cho em... 2 bên đều ok rồi thì đi ngủ, ngủ tại nhà chủ xe luôn....

    Sáng ngày 3 tháng 7 năm 2013 3 ae dậy dắt xe đẩy đến nhà a tùng tộc trưởng. vào đến nơi thì thấy 3 anh lớn tuổi là a tùng tộc trưởng, anh thắng, và 1 anh gầy gầy ko nhớ tên.. Các a bắt đầu tháo xe ra để kiểm tra và bảo dưỡng lại. các a cũng luôn miệng nói là "em tìm cả vn cũng ko có chiếc rs nào mới như này đâu"

    Công nhận là bên ngoài thì mới nhưng mà lúc tháo ra thì ôi thôi, vỏ bị vỡ phải hàn lại, tháo bửng côn ra thì 2 cái nhông nhựa mỗi cái gãy làm đôi nhìn trông rất thảm khốc, kèm đó là chiếc nhông nhớt được phay cnc bằng nhôm, nhớt thì cạn đen xì ( trên mạng rao là nhông nhựa mới đi 70km, và ảnh nhớt agip 2t mới thay vậy bây h thì sao).

    Các anh bắt đầu gọi điện cho các thành viên trong hội để hỏi xem có ai còn nhông nhựa dự phòng ko nhưng thật xui xẻo là ko ai có, và ngay lúc đó a tùng chủ xe có nói vs em " những cái gì hỏng và cũ a sẽ bao mới toàn bộ cho em".
    Sau đó em và chủ xe đi công chứng giấy tờ tại c.a quận 10, khi đến nơi công chứng thì mới vỡ lở ra là tạm thời làm hồ sơ ủy quyền vì nếu rút hồ sơ gốc phải mất 1 tháng mà em thì làm sao ở trong đây 1 tháng đc( trên mạng rao HQCN hồ sơ gốc cầm tay, bây h thì sao lại mất công vào hcm 1 chuyến nữa), còn ở nhà a tùng tộc trưởng, lợi dụng lúc em đi công chứng ko có mặt ở đấy thì làm ăn bát nháo, ko kiếm đâu ra được nhông nhựa nào còn nguyên vẹn mà lắp nguyên 1 cặp nhông cũ gãy vỡ hết răng, vì tin tưởng các a là người làm ăn uy tín nên em ko nghi ngờ gì về việc này.

    Các a lắp luôn cả cái nhông bơm nhớt bằng nhôm vào mà nhông zin của nó là nhựa cơ mà nhông nhôm nó ăn cái nhông bơm nước bể tan nát luôn. Lúc a tùng tộc trưởng mang 1 đống đồ nghề ra em có để ý thấy 1 chai nhớt agip speed 2t và các a đã nói là sẽ thay cho em chai nhớt đó, còn để trước mặt làm hàng em( lúc chuyển ra bắc mới phát hiện là nhớt vitra 300 xanh lá , agip nó màu vàng cơ mà các a, thất vọng tràn trề).

    Lúc công chứng xong quay về thì thấy các a đã làm xong xe, nhông nhựa vứt lả tả ngoài sân hơn chục chiếc cái nào cũng cũ và bể hết răng vậy mà em ko nghĩ ra các a đã thay cái loại đấy vào xe của e, em thấy ng ta ca ngợi các a nhiệt tình nhưng em thấy cũng ko đúng cho lắm vì sau này ra ngoài bắc hieukhung có nói vs em câu này: trích nguyên văn lời hiếu khùng " em có biết làm cái xe của em hội ông tùng vs ông thắng lấy bao nhiều tiền công ko?... 6tr đó em ạ các ổng chia nhau" (mang tiếng ae chơi vs nhau trong hội mà lỡ lấy vài đồng bạc tiền công của nhau ư... cái này em sẵn sàng đối chất vs hiếu khùng nhé).

    Khi xe đã bảo dưỡng lau chùi xong xe tạm thời ko có đầu vì còn đợi ship từ nước ngoài về và a tùng sẽ chuyển chiếc xe qua đường xe lửa bắc nam cho em, em thanh toán tiền cho a tùng chủ xe 106tr500k khuyến mại thêm 500k là vừa tròn 107tr và nói anh lo gọn gàng con xe cho em ra ngoài bắc ngon lành và anh đã ok ( giao dịch thành công lúc 10h23" ngày 3-7-2013 tại ngân hàng vietinbank quận 10 tp.hcm lật lại camera ngày đấy vẫn còn đó).

    Sau đó vì sợ muộn chuyến bay khứ hồi lúc 11h20" nên em đành giao xe lại cho a tùng và hieukhung có trách nhiệm chuyển chiếc xe đó ra bắc cho em.. còn anh tùng thì nhanh chóng đưa em ra sân bay để kịp giờ nhưng thật ko may là các a làm chậm quá lỡ mất 1 chuyến bay của e( nhọ chưa từng thấy) trong lúc chờ đợi chuyến bay tiếp theo em có gọi điện cho a tùng để hỏi 1 số chuyện nhưng thật thất vọng, a nói a đang nhậu gọi lại sau nhé trong khi em còn chưa ra ngoài bắc.( các a chăn đc con gà nên ăn mừng hơi sớm ấy mà, bán xe xong là phủi tay luôn.).

    Khi bay ra đến hải phòng em có gọi điện lại cho a tùng 1 lần nữa nhưng hieukhung92 nghe máy và nói a tùng vừa nhậu xong xỉn rồi ( thật chả ra làm sao, ko thèm gọi điện hỏi xem em đã về đến nhà chưa mà rủ nhau đánh chén luôn).

    Về đến nhà cầm theo đống giấy tờ vừa mừng vừa lo... mừng vì mọi việc đã xong và em đã về đến nhà an toàn... lo vì ko biết các a đã chuyển xe cho mình chưa... sau hôm đó em lại bắt tay vào công việc hàng ngày bình thường và em có gọi cho cả 2 a tùng xem xe phảo chuyển ra sao có giấy tờ để em nhận xe ko... ông tùng chủ xe nói là fax cho em cái giấy để em nhận xe nhưng mà mấy hôm ổng cũng ko fax. trong lòng càng lo hơn thấy ông ko nhiệt tình nữa nên em đã gọi điện cho hieukhung bảo là a xem thế nào chứ ông tùng bán xe xong ông phủi tay luôn và hiếu khùng đã kể lại chuyện này cho ông tùng và ông đã gọi điện cho em để chửi em vì em nói ông phủi tay còn nói nếu em ko mua xe nữa thì trả lại a xe, a trả lại tiền cho em ( nghe ko thể nào duyệt được vậy a trả mọi chi phí đi lại, tiền vận chuyển v.v... cho em có đc ko) mà đấy cũng là lần đầu tiên ông gọi cho em và cũng là lần cuối cùng luôn... từ lúc mua xe đến lúc mang xe về đến nhà ông chưa gọi điện hỏi thăm 1 lần nào( nói thẳng là ông ko nhiệt tình).

    Ngày 7-7 thì xe đã chuyển ra hà nội và em đã được thông báo để nhận xe, nhận xong vận chuyển về quảng ninh luôn, tất cả đếu nguyên vẹn. Xe chuyển về đến nhà em bắt đầu trải nghiệm xem nó như nào, bật khóa điện lên vẫn hoạt động bt, mua xăng đổ vào và cẩn thận hơn là kiểm tra cả hộp nhớt pha xem có đầy ko nhưng mà đầy bình luôn màu xanh lá( lúc này vẫn nghĩ đó là nhớt agip speed các a đổ cho em chứ có biết đó là vitra 300 đểu đâu, bị các a lừa luôn đó).

    Chạy thử 1 vòng xem sao nhưng ko được như mong muốn, xe bị kẹt số ( sau này mang tháo ra mới biết là chết bạc đạn hộp số vì mạt của nhông nhựa vỡ nó bám đầy trong đó), xe full nhưng chạy yếu hơn cả exciter( sau này mới biết trình làm rs125 của các a cũng chỉ vậy thôi, cấu hình xe zin mà chơi nguyên bộ bô gianlely thì khác nào cho nó ăn ít mà bắt nó ** nhiều).
    Xe chạy đến lần thứ 2 thì chết mắt đọc cũng ko dám kêu ai, ko dám bắt đền, lại gửi thêm 4tr vào cho các a a3m để các a ship mắt đọc và nhông nhựa dự phòng ( nhông nhựa nói là dự phòng nhưng nào đâu có được dự phòng, các a lắp nhông nhựa vỡ vào xe em khi ship về là em phải tháo ra để lắp luôn bộ mới vào may sao mà xe chưa tẻo).

    Sau này mới biết là nhông nhựa về đến vn có 950k vậy mà các a chém em 2tr5 1 cặp nhông nhựa và 1tr5 cái mắt đọc ( các a còn nói là a ship hộ thôi ko tính tiền công) mà chưa kể em phải mất thêm 1tr350k tiền ship từ nam ra bắc mấy cái thứ đó nữa chứ, nếu ko chuyển 1tr350k đó thì các a cũng ko chuyển nhông nhựa vs mắt đọc cho em nên đành cắn răng chịu đựng thôi).

    Trong thời gian tiếp theo em lại phải chờ ship cái mặt nạ mới và kính gió mới về, đợi gần 1 tháng sốt ruột quá, em cũng đã gọi nhiều lần cho chủ xe nhưng a toàn ko bắt máy và gọi cho hiếu khùng thì hiếu nói a tùng đi mỹ rồi còn hàng thì vẫn đang ship về nhưng tất cả chỉ là lừa đảo, em đã tham khảo và biết được cái mặt nạ vs kính gió nó đắt quá nên các a ko ship trả em mà các a thuê thợ hàn lại cái mặt nạ cũ lúc tai nạn và gửi ra cho em cùng 1 cái kính gió độ, khi em nhận được bưu phẩm bóc ra và thất vọng tràn trề, biết mình đã bị lừa nên em đã gọi điện trực tiếp cho hieukhung để hỏi cho ra lẽ nhưng hiếu lại đổ tội cho chủ xe trong khi đó hiếu là người có trách nhiệm bán xe từ đầu đến cuối.

    Còn về chiếc mặt nạ thì là mặt nạ bị vỡ nát lúc mua xe mình cũng có nhìn thấy và lúc nhận bưu phẩm cũng chính là nó, vẫn là những mối vỡ đó, chỉ cần động nhẹ là gẫy hết lẫy bắt vít vì đâu được hàn tử tế mà dính bằng keo 502 với bột nhựa meka hơn nữa lại ko hàn chuẩn nên ko thể bắt chóa đèn vào được( đúng là chưa có gì nhục hơn). sừng trâu để bắt gương và mặt nạ lúc ướm thử lên thì bị lệch hẳn sang 1 bên ko thể lắp được, trong khi đó em đã trả đủ tiền để các a ship đồ mới về cho em, mang tiếng toàn các a lớn tuổi đầu đàn của hội mà làm ăn ko ra gì, coi như em bị lừa mất 7tr oan.

    Còn về phía chủ xe từ lúc mua xe đến h cũng ko hỏi han em 1 câu dù là nhỏ nhất,
    còn về phía thành viên hieeukhung92 sau khi hiếu nói chủ xe đi mỹ thì từ đó em chỉ liên lạc được với hiếu và những tin nhắn em nhắn vs hiếu cũng đủ cho mọi người biết ai đúng ai sai và biết sự thể nó như thế nào ( em sẽ đăng sau bài viết này toàn bộ tin nhắn giữa em và hiếu), và 1 lần nữa em xin cảnh tỉnh những ai mua xe thì đừng đi vào vết xe đổ như em và em cũng nói với hiếu khùng như này:

    Em thấy thương cho anh vì anh tự nhiện chuốc họa vào thân, nếu anh ko đăng bán chiếc xe này thì chuyện đã ko ra nông nỗi như vậy... em từng thấy a nói đã từng bán rất nhiều xe mà chưa có ai phàn nàn gì nhưng các a đã quá chủ quan vì xem thường 1 thằng nhóc như em, khi ở chỗ các a em cố tỏ ra ngu ko biết gì để các a đỡ phải nghĩ em là thằng nguy hiểm vì em biết 1 số người trong nam ko thích dân bắc chúng là em điều đó đúng là sự thật.

    Còn về chiếc xe thì cũng may sao ông trời ko phụ lòng em, thật quá may mắn, tình cờ em quen 1 anh chơi rs ở hải dương ( xin giấu tên) may mắn sao công ty của a chỉ cách nhà em có vài trăm mét, lần đầu gặp a đã cho em cái nhông bơm nhớt để cứu cánh, và cũng may mắn hơn nữa là từ a mà em quen biết được một số ae ở hà nội cũng đang chơi rs125... các a đã tư vấn rất nhiệt tình và làm lại chiếc xe cho em ngon lành.
    Hiện tại em đang rất hài lòng về chiếc xe chứ ko nói là nó quá hoàn hảo. và cũng mawy mắn hơn là em đã có chỗ ship đồ mới mà ko cần nhờ đến các a a3m vì quá đắt mà phải phụ thuộc vào các a. gọi điện hỏi tư vấn thì toàn bánh bơ. và em xin gửi lời cảm ơn đến người đã tune lại xe cho em nếu ko có a thì xe em sẽ lên gang thép thái nguyên ko sớm thì muộn.. em sẽ đăng tải 1 vài hình ảnh và clip sau khi xe chuyển ra và mang lên HN kiểm tra lại...Xin chân thành cảm ơn

    Đây là 1 số hình ảnh hôm đi mua xe và chuyển xe trong Nam ra:

    Buon ban xe kieu nay That Duc qua

    Buon ban xe kieu nay That Duc qua - 2

    Buon ban xe kieu nay That Duc qua - 3

    Buon ban xe kieu nay That Duc qua - 4

    Buon ban xe kieu nay That Duc qua - 5

    Còn đây là Video clip mổ xẻ em nó:




    Nguyễn Hoàng Duy​
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 13 Tháng mười hai 2013
  2. xipo.vespa

    xipo.vespa Biker cấp 1

    tui nói bạn đừng buồn nha. Không có ai khùng mà mua cái xe hơn 100tr mà k biết j về xe nay. Aprila ở HN cũng có vậy, mắc j đi zo sg chi cho mệt zay. Tự gây khó khăn r tự ôm của nợ, năm 2011, 2012 bên Singgapo ng ta bán đổ bán tháo xe này để mua xe lớn. Mà tui thiết nghĩ mua xe này là mua món đồ chơi nó là cái xe mô hình chứ có chạy dc bao nhiêu đâu. 5000km là thay nhông nhựa ( y như đồ chơi con nít ) mua mẹ nó chiếc 2 thì 250 như NSR250 date 99 coi chạy còn khủng khiếp hơn con này gấp mấy lần
    AnhTu thích bài này.
  3. AnhTu

    AnhTu Biker cấp 1

    thấy nick hieukhung mà bạn cũng dám mua luôn......hjhj mua xong là khùng theo nó luôn , xe không như topic đăng thì đòi nó ói lại tiền cọc , mình nghĩ bạn cũng liều thật không biết gì về xe và chưa thấy tận mắt chiếc xe chỉ qua vài tấm hình mà dám một mình vào tận trong này mua , xe này bán thiếu gì mà phải tìm mấy thằng trong hội mới có.....Chia buồn cùng bạn , một bài học để rút kinh nghiệm
    xipo.vespa thích bài này.
  4. daiusa1

    daiusa1 Biker cấp 1

    LÀM ĂN KIỂU NÀY GẶP ĐẦU GẤU NÓ XỬ LUÔN
  5. daiusa1

    daiusa1 Biker cấp 1

    CHIA BUỒN CÙNG BẠN
  6. Grace Trần

    Grace Trần Biker mới

    Ông anh mới bán cái xe này với giá 9x tr

    Buon ban xe kieu nay That Duc qua

    nhà còn dư cái xe này 5x tr

    Buon ban xe kieu nay That Duc qua - 2

    ví như bạn đừng có bị cái thương hiệu làm mờ mắt thì đã ko ăn hành :3
    xipo.vespa thích bài này.
  7. AnhTu

    AnhTu Biker cấp 1

    Bác bán NSR này hình như bên Q4 nè.........! trùm 2 thì....
  8. QuangRS125

    QuangRS125 Biker mới

    Khổ thân cho cậu em, mới tí tuổi đầu chưa biết tí gì về xe và không chịu tìm hiểu kĩ, chỉ nghe danh ảo và những lời quảng cáo hoàn toàn sai sự thật nên đã bị lừa đảo một cách trắng trợn, sau đó còn bị phủi tay chối bỏ trách nhiệm từ mội hội chơi xe có tiếng trên bikervietnam.com như A3M.
    andreeduy thích bài này.
  9. QuangRS125

    QuangRS125 Biker mới

    Bản thân mình vô tình vào biker gặp cậu em này mới thấy chân tướng của một số kẻ lừa đảo trong cái hội chơi xe mà mọi người vẫn nghĩ là hoành tráng và uy tín lắm. Chính mình đã quay clip trên với mong muốn sau vụ Cường con ở Quảng Ninh này thì anh em chơi xe 2 bánh sẽ cảnh tỉnh mà không vấp phải những cú lừa ngoạn mục như bài viết ở trên nữa
    andreeduy thích bài này.
  10. QuangRS125

    QuangRS125 Biker mới

    Cảm ơn bạn andreeduy đã đăng tải bài này cho mọi người cùng biết để tránh cái lũ Lừa Đảo này ra.