1. Biker tích cực

    Bỏ mặc nạn nhân, cùng nhau khiêng xe máy về phòng trọ cất giấu

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 8 Tháng tám 2016.

    Đọc báo mà đau lòng quá các bác ạ... Vừa qua nhờ người dân nhanh trí chụp ảnh lại mà cơ quan chức năng đã kịp thời đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, cùng người dân đưa nạn đi cấp cứu và tìm đến phòng trọ của 3 thanh niên cách đó 800 m để mang chiếc xe trở lại hiện trường.

    Bo mac nan nhan cung nhau khieng xe may ve phong tro cat giau
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PL TPHCM

    Theo báo Pháp luật TP HCM, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/8, trên đường Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    Vào thời gian trên, ba nam thanh niên đầu trần không đội nón bảo hiểm có dấu hiệu say xỉn ngồi trên xe máy mang BKS 60Y3-7963 chạy nhanh để băng qua đường về phòng trọ.

    Khi vừa băng qua gần hết đường, do phóng nhanh nên đã tông vào một xe máy khác mang BKS 93T-2631, do anh Lê Văn Việt (sinh năm 1978) điều khiển theo chiều ngược lại.

    Cú tông mạnh khiến anh Việt nằm bất tỉnh, máu chảy nhiều. Xe của 3 thanh niên cũng bị rớt bánh trước, hư hỏng.

    Bo mac nan nhan cung nhau khieng xe may ve phong tro cat giau - 2
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PL TPHCM

    Sau khi gây tai nạn, 3 thanh niên đã bỏ mặc nạn nhân, cùng nhau khiêng xe máy của mình về phòng trọ cất giấu. Tuy nhiên sự việc đã được người dân kịp thời chụp lại hình và trình báo cơ quan chức năng.

    Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, cùng người dân đưa nạn đi cấp cứu và tìm đến phòng trọ của 3 thanh niên cách đó 800 m để mang chiếc xe trở lại hiện trường.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Nguồnhttp://congly.com.vn/xa-hoi/giao-thong/tong-nguoi-bat-tinh-roi-khieng-xe-ve-phong-tro-cat-giau-167494.html.
    2banh
    2banh.vn
  2. luongthi_8x

    luongthi_8x Biker cấp 1

    cả 3 cùng khiêng xe máy về để cất giấu thì sợ rồi.
  3. amthanhvietnhat

    amthanhvietnhat Biker mới

    gây yai nạn còn bỏ trốn hên là không ai thấy chứ không chắc no đòn rồi