Bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn 2 chiếc xe có chung tên Exciter nhé. Một em đời cũ phân khối nhỏ (Ex135) và một em đời cao phân khối nhỉnh hơn một tí tẹo (Ex150). Xem xong quẹo lựa nha các bác: Cặp đôi hoàn cảnh với tên chung là Exciter Mặc dù em cũ nhưng phụ tùng em toàn hàng chất Em có kiếng nhưng hình như kính kiểu YaZ chứ hem phải hàng theo xe Cặp mâm đồ chơi mà em Exciter 135 đang "mang" khá đẹp và hợp với dáng xưa Đậu cạnh là chiếc xe cũng mang tên Exciter nhưng toàn bộ từ trong ra ngoài đã thay đổi dù vẫn bị gọi với cái tên cũ mèm là Exciter. Không hiểu lý do gì mà Yamaha vẫn giữ lại cái tên này cho chiếc xe mới. Có lẽ lý do đầu tiên là: ăn theo cái gì đã thành công trước đó chăng?Nguồn Hội đam mê Exciter Mời các bạn click xem thêm: "Exciter 150 khác lạ dưới góc ảnh "nghệ thuật"