Ta nói lâu lâu tranh thủ lên mạng chém gió trong lúc tiệm ế khách các bác ạ: Vừa rồi thấy báo mạng bình luận khá nhiều về BMW G310R. Theo cá nhân tui thấy cứ xe BMW là đẹp, bất kể 4 bánh hay 2 bánh. BMW G310R max speed được công bố là 144,8 km/h Tạm bàn chút chút về con xe G310R sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng là 1.988 x 896 mm, trục cơ sở đạt 1.374 mm và trọng lượng không tải ở mức 158,5 kg. Về mặt sức mạnh, mẫu xe mới của BMW Motorrad sử dụng khối động cơ DOHC xy-lanh đơn, dung tích 313cc, làm mát bằng nước và phun xăng điện tử. Xe vận hành với công suất 34 mã lực tại vòng tua máy 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 28 Nm tại 7.500 vòng/phút thông qua hộp số 6 cấp, tốc độ tối đa là 144,8 km/h. Tuy nhiên chắc là để giảm giá thành mà hãng BMW trang bị chiếc xe nhỏ này khá khiêm tốn như: thắng dĩa đơn và động cơ 1 xy-lanh. Một xy lanh cũng được nhưng mà max speed thì có 144.8 km/h hà. Tui thấy cái này mà mua về ra chạy ngoài xa lộ là bị tụi trẻ trâu đi Raider 150 hay CBR 150 nó cho hửi khói. (Biết là em này không phải sport bike). Các bác thấy sao?
hãng công bố là 1 chuyện, nó chạy trên đường lại là chuyện rất khác, cứ nhìn cái tốc độ hãng công bố mà nghĩ raider hay cbr cho nó ngửi khói thì mắc cười quá, tốc độ gps của raider và cbr chỉ khoảng 132-137 km/h thôi, nó trên 300cc thì cũng có sức mạnh của riêng nó, chưa kể hầu hết motor của bmw sức mạnh ở vòng tua trung và cao rất kinh khủng, tỷ số truyền mỗi xe mỗi khác nữa
Theo mình thì thằng Raider muốn ăn chắc thì lên trái 66 pô độ, bình xăng con ngon ngon một tí là okie