Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Cảnh Báo Từ Thiên Nhiên :))
    Một cơn giông sấm sét loang loáng, mưa như trút. Chị vợ hỏi chồng:
    - Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó, trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay.
    - Quên sao được, nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên.
  2. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    thế mới là đàn ông

    Người đàn ông dắt xe ra khỏi nhà.
    Người vợ quát to: vào nhà ngay.
    Người đ.ông mạnh mồm hét to: SỢ GÌ MÀ TAO không vào Bien Hoa Ban Yamaha Sirius RC gia totBien Hoa Ban Yamaha Sirius RC gia tot - 2Bien Hoa Ban Yamaha Sirius RC gia tot - 3
  3. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Hồi xưa còn đi học....!!!!


    Đang ngồi học thì con bé ,ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy "Mình thích

    bạn ,mình hẹn hò nha ♥ Bien Hoa Ban Yamaha Sirius RC gia tot".

    Ôi trời!!! Khỏi phải nói ,tâm trạng lâng lâng,mình thích con pé từ

    đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé 1 cái thật tình cảm Bien Hoa Ban Yamaha Sirius RC gia tot - 2

    Con bé e thẹn nói khẽ:

    - Anh đưa cho anh ngồi bên giùm em Bien Hoa Ban Yamaha Sirius RC gia tot - 3

    Khỏi phải nói mình ức chế thế nào,vò nát mảnh giấy quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên.

    Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như mình, khoái chí, cười tũm tỉm rùi bảo:

    -Thích tui sao ko nói sớm, tui cũng thích ông lâu rùi, mà ngại
  4. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Thế nào là đàn ông đích thực?

    Một anh chàng lúc nào cũng đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, vừa tắm xong, đang đi vào phòng thay đồ của câu lạc bộ thể hình, thì trông thấy một người lạ mặt khoác bộ đồ của anh ta đi ra ngoài.

    Không một tấm vải che thân, chỉ có mỗi chiếc mũ đội trên đầu, chàng trai liền đuổi theo tên trộm. Tới một khúc quanh thì đụng phải hai cô gái, họ nhìn anh ta rồi phá lên cười.

    - “Nếu các cô là phụ nữ”, anh chàng vội lấy mũ che “cái ấy”, bực mình nói, “thì các cô sẽ không cười một người trong hoàn cảnh như tôi”.

    - “Còn nếu anh là một người đàn ông lịch sự”, một cô gái nói, “anh nên giở mũ ra chào chúng tôi!!!”.
  5. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Đừng có mơ

    Ba anh Pháp Nhật và Việt Nam bị lạc trên một hoang đảo.Ngày qua ngày không có gì
    ăn, đói quá nên cả 3 anh quyết định mỗi ngày một người sẽ cắt 1 bộ phận thân thể
    của mình để ăn cho qua cơn đói.
    Ngày thứ nhất anh Pháp quyết định cắt cái chân của mình.
    Ngày thứ 2 anh Nhật quyết định cắt đi cánh tay của mình.
    Đến ngày thứ 3,anh VN mới nghĩ:"Nếu mình cắt đi một cái chân phải nhảy lò cò ức chế lắm,cắt cái tay thì khi đi lại nó lại mất thăng bằng,hay là ...".
    Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định vạch quần ra, 2 anh kia thấy thế reo lên:
    -Hu.....ra...hh, hôm nay có xúc xích VN nướng để ăn rùi

    Anh VN:
    - " Chúng mày đừng có mơ, hôm nay tao chỉ cho chúng mày ăn sữa chua thôi "
  6. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Không biết mình là ai

    Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên: "Ông Tư ở đây phải không?".
    Tiếng phụ nữ trả lời:
    - Phải.
    - Bà... bà là ai?
    - Tôi là vợ ông Tư.
    - Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa ổng vô nhà để mấy người kia còn về nhà nữa chứ...
  7. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Chẳng ai nhìn mặt
    Peter kể cho Tom nghe về bữa tiệc hôm trước mà anh ta dự với cô bạn gái Anna.

    “Hôm đó nàng mặc một chiếc áo không dây vô cùng kiều diễm. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào vì bạn gái mới quen cho đến khi nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi để ra sàn nhảy với tớ. Một thằng cha căng chú kiết nào đó vô tình giẫm lên chiếc váy của nàng. Nó tụt xuống khiến cả phòng quay lại nhìn..”

    “Thế thì chắc nàng xấu hổ lắm nhỉ?”

    “Tớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy chẳng ai nhìn mặt đâu mà biết”.
  8. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    4 năm hạnh phúc
    Ở cửa hàng hoa Thiên Thần tại thành phố nọ, một người đàn ông trung niên bước vào với điệu bộ trịnh trọng. Ông nhìn quanh rồi chọn 4 bông hồng.

    Sau đó ông bảo bà bán hàng: - Mấy bông hoa này tôi gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới.

    - Vâng, ông muốn gắn kèm thứ gì không?

    - Bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng”.

    Bà bán hàng tỏ vẻ xúc động:

    - Ông mới lấy vợ 4 năm thôi hả?

    - Không, 40 năm.
  9. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    ăn trộm trái cây của vua

    Có 3 thằng ăn trộm trái cây của vua, bị quân triều đình bắt được, bị quan xử như sau: Thằng nào nuốt được trái cây mình ăn trộm mà không cười thì được tha. Thằng đầu nuốt hoài hông được trái quýt-->chém, thằng thứ 2 nuốt trái nho xong cười--> chém. Hai thằng gặp nhau trên thiên đàng, thằng thứ nhất chửi thằng thứ 2:
    - "M-ẹ, có mỗi trái nho nuốt hông xong là sao mà-y?"
    Thằng kia:
    - "Tao nuốt xong rồi, tự nhiên quay qua, thấy thằng kia đang cầm trái sầu riêng….hic…nên tao cười.
  10. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Em cũng làm được

    Khán giả đang bu đông xung quanh một diễn viên xiếc cá sấu rất náo nhiệt, vì anh ta đang chuẩn bị diễn tiếc mục cuối cùng.......rất hấp dẫn.......Anh ta dến bên con cá sấu, mở miệng nó ra , và.........tụt quần đưa của quý của mình vào đó, miệng con cá sâu... từ từ... khép lại. Vài giây sau, con cá sấu mở miệng ra, của quý của anh chàng diễn viên vẫn còn nguyên vẹn. Khán giả vỗ tay và la hét rất nhiệt liệt vì tiết mục quá hấp dẫn. Anh chàng diễn viên tự đắc la to :
    - "Bây giờ đố quý vị nào có thể làm giống tôi"
    Khán giả im phăng phắc. Bổng có một cô gái bước ra:
    - "Em cũng làm được".
    Khán giả lại tiếp tục la hét dữ dội hơn.Anh chàng diễn viên cười lớn :
    - "Tôi là đàn ông thì mới có để biểu diễn chứ cô làm sao có mà biểu diễn".
    Cô gái thẹn thùng đáp:
    - "Dạ em làm đươc...như con cá sấu á".
  11. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu?
    Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không ai mở. Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế và gọi thật to:

    - Tôi mang bó hoa đẹp nhất về để tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây!

    Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi:

    - Bó hoa đẹp nhất đâu?

    Anh chồng liền bảo:

    - Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu?
  12. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Anh tắt đèn đi
    Sau một trận cãi vã kịch liệt, vợ nói với chồng: - Thề có trời đất, không bao giờ tôi nhìn mặt anh nữa.

    Anh chồng năn nỉ mãi mà vợ cứ im lặng. Đến tối, lúc vào phòng ngủ, anh lại tỉ tê:

    - Anh đã giải thích với em đủ điều, lẽ nào em còn giận anh, quay lại xem nào.

    Cô vợ lúc đó mới nói nhỏ:

    - Anh tắt đèn đi, em lỡ thề là không nhìn mặt anh rồi.
  13. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Con muốn vợ trẻ hơn con 30 tuổi
    Một bà tiên hiện ra để ban thưởng cho một cặp vợ chồng đã sống hạnh phúc và hòa thuận với nhau trong suốt 30 năm.

    Bà tiên nói với họ:

    – Vì hai con sống gương mẫu suốt 30 năm qua nên ta ban cho mỗi người một điều ước.

    – Con muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới với chồng con. -Người vợ liền nói.

    Bà tiên nâng đũa thần lên và “bụp”, hai vé bay đã sẵn sàng trên tay người vợ.
    Đến lượt ông chồng nói:

    – Con muốn vợ trẻ hơn con 30 tuổi.

    Bà vợ tỏ vẻ bất bình. Tuy nhiên, bà tiên mỉm cười rồi ngoáy đũa vào người chồng và anh ta biến ngay thành một ông lão 70 tuổi.
  14. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Chổi

    Có cô bé mới lớn kia làm nghề bện chổi ở 1 cơ sở nhỏ. Một hôm nàng xin gặp riêng ông chủ và ngỏ ý muốn nghỉ việc. Ông chủ hỏi duyên cớ vì sao thì nàng vừa khóc vừa đáp:

    - Ông ơi, con bện chổi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con thấy càng ngày nó càng mọc ra sợi chổi quá trời….

    - Thế sợi chổi nó mọc ở đâu chỉ cho ông xem xem…

    Cô bé bèn vạch ra chỉ vào………

    - Đó ông thấy không.

    Ông chủ bèn phá lên cười sằng sặc:

    - Ối giời ơi, cái đó là do con nhớn lên nên nó mới phải thế thôi, lông đó chớ đâu phải sợi chổi, ai mà chả vậy, ngay cả ông cũng có, không tin ông cho xem nè….

    Ông cũng vạch ra cho nó xem. Không ngờ nhìn thấy cô bé lại càng khóc to hơn:

    - Úi giời, thế này thì con xin nghỉ ngay ông ơi…… không thì mọc hết sợi rồi nó lại mọc thêm cái cán chổi như của ông nữa thì chết con…. hu hu…..
  15. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Cắm sừng

    Cô vợ đang hấp hối trên giường bệnh, anh chồng ngồi kế bên, nước mắt đầm đìa, nắm tay vợ.
    Vợ : Anh yêu...
    Chồng: Em đừng nói nữa em, ráng mà giữ sức.
    Vợ: Anh để cho em nói, em có chuyện này muốn thổ lộ cùng anh.
    ChỒng: Em đâu có chuyện gì mà phải thổ lộ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà.
    Vợ: Không! Không phải đâu anh. Em phải cho anh biết chuyện này, nếu không...
    em chết không an lòng, vì em ... em ... đã cắm sừng lên đầu anh!
    Chồng: Đừng lo em yêu, chuyện đó anh biết rồi, nếu không anh đâu có đầu độc em làm gì?
  16. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Bị dụ ...

    Cô thư ký đi làm vừa về đến nhà đã khoe ngay với bà mẹ :

    -Mẹ ơi ! Hôm nay giám đốc công ty nhận con làm em gái nuôi đấy mẹ ạ . . .

    - Bà mẹ nén tiếng thở dài:

    - Ở đời, người ta nuôi con gì rồi cũng đem ra làm thịt hết con ạ!
  17. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Thích đàn bà

    Hai chàng ngồi tâm sự với nhau: "Buồn quá mày ơi, tao mới phát hiện con chị tao thích đàn bà".

    - Chuyện đó cũng đâu có gì mà nghiêm trọng.
    - Em gái tao cũng vậy.
    - Trời, không ai thích đàn ông sao?
    - À có, tao nè.
    - !!!!!
  18. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Mẹo cắt tóc miễn phí
    Một người dắt đứa bé trạc năm, sáu tuổi vào hiệu cắt tóc sang trọng. Ông ta tỏ vẻ vội vàng và bảo người thợ cắt cho ông trước rồi cắt cho thằng bé sau.

    - Nó chờ được mà, ông cắt cho tôi trước – ông ta nói.
    Người thợ làm theo lời. Khi hoàn tất, người khách ra khỏi ghế và cho thằng bé ngồi vào để thế chỗ. Ông nói rằng ông ra ngoài để làm một việc và sẽ quay lại sau vài phút.Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng:- Sao bố cháu mãi chưa quay trở lại?- Ông ấy đâu phải bố cháu. Cháu đang chơi ngoài đường thì ông ấy tới bảo: “Đi theo bác, cháu sẽ có một mái tóc miễn phí tuyệt đẹp”.
  19. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Tưởng bở

    Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư thì cô vợ trông rất phờ phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn xuống quầy cà phê của khách sạn để thư giãn.

    Chủ khách sạn hỏi:
    - Sao, hạnh phúc không?
    - Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi...
    - ???
    - Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền.
  20. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Làm sao sống ?

    Hai vợ chồng lão già sống không được hoà thuận lắm, một hôm người vợ thấy ông chồng thu xếp quần áo vô va-ly liền hỏi:

    - Ông định đi đâu đó?

    - Tôi đi sang Mỹ đây, người ta vừa kể lại bên ấy làm ăn dễ dàng, đàn bà lại hào phóng, cứ mỗi lần yêu nhau vợ lại cho chồng 10 đô-lạ

    Bà vợ lão suy nghĩ một lúc rồi nói:

    - Tui khuyên ông nên suy nghĩ cẩn thận một chút, ở bên đó đồ ăn, vật dụng đều đắt, ba mươi đô-la một năm không đủ cho ông chi dụng đâu .
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.