Chuyến đi có thể nói rất ngắn, nhưng để lại trong lòng ae chúng tôi biết bao nhiêu kỉ niệm. Khởi hành vào 3h ngày 4/9/2010 và về tới Sài Gòn vào lúc 20h 5/9/2010 - Trạm dừng chân đầu tiên của ae: - Thấy cục đá bự bự ngộ ngộ nên anh em dừng chân nghỉ và show lần 2 - Nghỉ mệt ở Madagui, đã được hơn nửa chặng đường tới bảo lộc: - Anh em đã tới nhà của bác Hùng Bá: - Xe bác Hain bị "lúp" cọng cao su gắp do bào dữ quá Dùng dây gút cố định lại và đi típ Khoe xe xong tới khoe nón Quang cảnh tại chùa gần khu dambri: Hình ảnh vui chơi tại khu dl dambri cách bảo lộc ~ 20km: - GP trượt ống Nước đổ đẹp thật - Nhìn giống bác Hưng đầu chùa mọi người nhỉ - Thưởng thức món đặc sản nem nướng cuốn bánh tráng do bà của bác Hùng nấu 2h30 cả nhóm xuất phát lên Đà Lạt, tới nơi vào lúc ~5h30, ae nào cũng đừ người nên phải chơi doping Ngủ mê mệt không chịu dậy Quang cảnh quanh khách sạn vào sáng sớm Ăn sáng và chụp hình cùng bác Jay: Nghệ thuật là đây Chuyến đi kết thúc an toàn, trở ngại duy nhất là các chú giao thông , mong là có thêm nhiều chuyến đi như vậy và có mặt đầy đủ ae hơn, thank & love all