Thay vì phải tỏ vẻ mình là thanh niên cứng khi gặp tụi anh hùng bàn phím tôn sùng Exciter 150... nhưng thui mình cảm thấy với mình thì Raider 150 đã là đủ dùng. Một ngày bắt đầu bằng việc xem một cái clip về cuộc đua thần bí giữa Raider và CBR150... đang xem hay thì bị sự cố nên nhờ anh em tìm giúp clip sau: Ở vận tốc 123 km/h Honda CBR150 bị Raider qua mặt Người cầm lái chiếc CBR150 đã vất vả đuổi theo, liên tục tăng ga: đến vận tốc 157 km/h mà vẫn không đuổi kịp Raider Bi kịch nhất là khi đạt 160 km/h mà CBR vẫn không có cách nào qua mặt được 2 chiếc Raider phía trước. Đang xem đến khúc này thì máy tính có vấn đề nên không tiếp tục. Quay lại thì không biết Clip tên gì... buồn thật. VideoClip màn so tài giữa CBR150R và Raider Nhưng được an ủi là CBR 150 có top speed khoảng 160 km/h và Raider thì có lẽ hơn con số kia 1 chút. Đố các thánh Raider có top speed bao nhiêu? Nguồn Hội những người yêu mến Raider
Vãi, thanh niên đi Ex150 là "anh hùng bàn phím" ??? nc có vẻ ngu ngu Mình là rất thích Raider nhưng mà cách nc như v thì ko hay nha
có khi nào cbr tháo ốp chắn gió ra r núp gió nằm + võ nhỏ như raider trong clip thì chắc chắn sẽ khác nhỉ . Chứ toàn thấy đễ dàn áo sport mà cbr 150 đua thôi Ví dụ như chiếc ex 150 rũa leo shop j đó , mỡ hết bững + võ nhõ + mo tua + 62zz , nằm núp gió đc gần 190 đấy
Xe su thì chỉ thích mỗi Su sport! Rai chỉ hop khi di 1 minh, 1 trong nhung ly do doanh so cua ex cao hon Rai!@@
nếu xe zin thì rai khó ăn đc khi cả 2 đi chưa hết đường để max pseed , đơn giản dòng underbon dù gì củng ko lại sport đc nếu cả 2 cùng sử dụng động cơ xêm xêm nhau (trừ mấy cái dòng như phoenix), dù sao đời đầu zin bên thái củng lên 150km/h rồi còn đời sau thì ko đc