Tôi tên Quốc. Tôi xin kể các bạn câu chuyện của tôi. Trước đây tôi có quen một cô gái, tôi và cô ấy yêu nhau say đắm. Câu chuyện bắt đầu kể từ khi tôi mua chiếc xe Honda Wave RSX 110 vào năm 2014 đăng ký tại DakLak. Hàng ngày tôi chở cô ấy trên chiếc xe HONDA RSX này. Chiếc xe này tôi thường gọi là Vợ bé. "Nó" khoẻ lắm các bạn à, nó cùng tôi và cô ấy phượt hết cung đường này tới cung đường khác. Tôi và cô ấy đi mọi nơi tham quan mọi thứ và co nhiều kỉ niệm đẹp. Chúng tôi đã đi 35000 km các bạn à. Một hôm xấu trời nọ, tôi và cô ấy cãi nhau. Khoảng thời gian đó thật tệ các bạn à. Tôi và cô ấy chia tay. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác chở cô ấy trên chiếc xe này. Hình bóng người xưa vẫn còn lưu luyến mặc dù tôi muốn quên. Cũng vì lí do đó mà hôm nay tôi quyết định bán chiếc xe này. Xe mặc dù còn mới nhưng trái tim thì cũ :( Tôi quyết định bán với giá 15 triệu vnd. Anh chị em muốn mua tôi có thể bớt giá. Mong sớm quên đi nổi đau dằn vặt này. Anh chị em xem xe tại Số 15 đường số 3 KDC Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp.HCM. Gọi cho tôi khi bạn đến : Quốc 22 tuổi