Bài thơ viết tặng người vợ ham ngủ của anh Giờ đây anh có thể thì thầm câu: “Mười năm yêu em…” Chừng ấy năm yêu em… bao nhiêu thứ thay đổi… em cũng vậy Giờ mình có chung nhau 1 em bé đang dần dần lớn lên trong em và 1 cô công chúa xinh xắn 8 tháng Anh thích ngắm nhìn lúc bé con măm măm và thích hôn lên hai má con nhúc nhích… Anh không biết hạnh phúc này kéo dài bao lâu? Nhưng anh cảm thấy mình may mắn Để mỗi ngày đi làm anh đều nghĩ đến em và con… Anh yêu con chúng mình lắm lắm, em à. Rồi các con sẽ lớn và chúng mình sẽ già như trong kịch bản của bao người. Anh ước rằng sẽ còn kịp để thì thầm bên em: "Ba mươi năm rồi em nhỉ…" Sơn kute gửi tặng mẹ của Mimi