Cuộc sống vốn ngắn hạn. 20 năm đầu tiên là phải đi học cho ba má, ông bà vui lòng. Ngày má mua cho chiếc Dream chỉ dặn mỗi một câu: "Má chỉ có từng này để mua cho con chiếc Dream, sau này mọi chuyện xe cộ con phải tự cố gắng". Vậy là 11 năm rồi, chiếc xe vẫn còn đó. Hôm nay buồn buồn đọc được nội dung này, tự nhiên muốn chia sẻ lại với những ai còn đam mê: "Anh đi Dream hay đi Wave cũng được, miễn anh chở em là được..." Nghèo cũng được, miễn không hèn là được. Vô tâm cũng được, miễn quan tâm em là được. Nhỏ cũng được, miễn làm em thích là được. Sao cũng được, miễn bên em suốt đời là được. Đọc mấy dòng trên tự nhiên mình xúc động thật. Hình như không cần yêu vội, cứ tìm kiếm + may mắn sẽ có một cô gái như vậy xuất hiện trong đời. Biết là mới nghe cứ tưởng như là cổ tích. Nhưng sao tôi vẫn hy vọng. Tiền bây giờ đã có thể mua SH như anh này Tất nhiên để kiếm 1 cô bồ thì cũng đơn giản Mỗi tối dạo cùng nàng = SH thì có gì khó. Nhưng... Cái tôi cần vẫn là một tình yêu chân thành. Một người sẽ yêu tôi, và chịu ở lại bên tôi trong những lúc tôi khó khăn nhất. Nguồn Hội Wave Dream