1. Biker cấp 3

    30 câu nói khơi nguồn cảm hứng vô vàng cho dân mê du lịch

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 4 Tháng mười hai 2014.

    "Đừng nói với tôi bạn học hành thế nào, hãy nói với tôi bạn đi được bao nhiêu" hay "Không phải ai lang thang cũng là người đi lạc" là những câu nói được nhiều phượt thủ tâm đắc. Sau đây là 30 câu nói để khơi nguồn cảm hứng bất tận cho dân mê du lịch:

    1. Đi là kẻ thù chết người của định kiến, mù quáng và thiển cận - Mark Twain.

    2. Không có mảnh đất nào xa lạ. Chỉ có kẻ lữ hành là người lạ - Robert Louis Stevenson.

    3. Thế giới là một cuốn sách và người không đi chỉ đọc được một trang - St. Augustine.

    4. Tôi thích đi nhưng tôi ghét phải đến nơi - Albert Einstein.

    5. Đừng nói với tôi bạn học hành thế nào, hãy nói với tôi bạn đi được bao nhiêu - Mohammed.

    6. Những chiếc va li tồi tàn của chúng tôi lại một lần nữa chất đống ngoài vỉa hè, chặng đường phía trước thậm chí còn dài hơn nữa. Nhưng có hề chi, con đường đi mới chính là cuộc sống - Jack Kerouac.

    7. Chúng ta bắt đầu tha thứ một vùng đất ngay khi chúng ta rời bỏ nó - Charles Dickens

    8. Lợi ích của việc đi là để lấy thực tế điều chỉnh trí tưởng tượng, và thay vì ngồi hình dung ra mọi chuyện, cứ đi để xem nó thực sự như thế nào - Samuel Johnson.

    9. Cuộc hành trình dài ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé - Lão Tử.

    10. Không phải ai lang thang cũng là người đi lạc - J. R. R. Tolkien.

    30 cau noi khoi nguon cam hung vo vang cho dan me du lich
    "Thế giới là một quyển sách và người không đi chỉ đọc được một trang". Ảnh:Hương Chi.
    11. Con người không quyết định những chuyến đi, chính các hành trình quyết định con người - John Steinbeck.

    12. Chỉ khi nào đi một mình trong im lặng, không hành lý, ta mới có thể đi vào trái tim của sự hoang dã - John Muir.

    13. Hầu hết những ký ức tuyệt vời của tôi là tuyển tập những lần đi - Robert Thomas Allen.

    14. Như tất cả những kẻ lữ hành vĩ đại, tôi đã thấy nhiều hơn tôi có thể nhớ, và nhớ nhiều hơn tôi có thể thấy - Benjamin Disraeli.

    15. Một kẻ lữ hành khôn ngoan không bao giờ chê bai đất nước của chính mình - Carlo Gordoni.

    16. Một nửa cái thú của việc đi là nghệ thuật đi lạc - Ray Bradbury.

    17. Thường xuyên đi, nói chuyện nhiều hơn thay vì chỉ mở mang đầu óc - Elizabeth Drew.

    18. Kẻ lữ hành khôn ngoan là người không bao giờ chê bai quê hương mình - Carlo Goldoni.

    19. Kẻ lữ hành nhìn thấy những gì họ thấy. Khách du lịch nhìn thấy những gì họ đến để thấy - G. K. Chesterton

    20. Điều tuyệt vời nhất từ việc đi là sự hồi tưởng - Paul Theroux.

    30 cau noi khoi nguon cam hung vo vang cho dan me du lich - 2
    Vì cuộc đời là 1 chuyến đi dài Ảnh: Hương Chi
    21. Khi chuẩn bị đi, hãy đặt hết tiền và quần áo của bạn ra. Và chỉ đem theo một nửa số đó - Susan Heller.

    22. Tôi chưa đi đến tất cả mọi nơi nhưng đó là một trong những mục tiêu của tôi - Susan Sontag.

    23. Đi là để phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều hiểu sai về những đất nước khác - Aldous Huxley.

    24. Khách du lịch không biết nơi nào họ từng đến, kẻ lữ hành không biết nơi nào họ sắp đến - Paul Theroux.

    25. Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới - Henry Miller.

    26. Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định và cũng chẳng có ý định dừng chân - Lão Tử.

    27. Mỗi ngày là một cuộc hành trình và cuộc hành trình bản thân nó chính là nhà - Matsuo Basho.

    28. Một kẻ lữ hành không quan sát không khác nào một con chim không có cánh - Moslih Eddin Saadi.

    29. Người không đi sẽ không biết được giá trị của bản thân - Ngạn ngữ Morocco.

    30. Tôi nhận ra rằng để biết mình yêu hay ghét một người, cách tốt nhất là đi với người đó - Mark Twain.

    Nguồn: vnexpress.net
    2banh
    2banh.vn
    Tuấn Phong Trần thích bài này.