Chuẩn bị một năm mới đến, nhiều ae phượt thủ phân vân không biết đi đâu cho ngày đầu năm nay, 2banh xin chia sẽ 3 điểm phượt lí tưởng cho ae hi vọng mọi người có một chuyến đi hoàn hảo trong dịp tết dương lịch 2014. Giấc mơ Y Tý Y Tý có thể là một cái tên khá lạ lẫm với nhiều người, nhưng không thể không nhắc đến trong hành trình của những người say mê du lịch. Nằm ở phía tây của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 68 km về phía tây bắc. Khi tới Y Tý, bạn sẽ cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ cổ tích, với mây giăng kín trời, xung quanh núi non hùng vĩ, cảnh đẹp thôi miên lòng người. Ngỡ ngàng với biển mấy. Sa Pa quyến rũ trong sương mù Một trong những điểm dừng chân tuyệt vời cho dịp Tết dương lịch, nơi mà lúc rời chân đi rồi vẫn còn lưu luyến muốn một lần nữa trở lại, có lẽ là Sa Pa. Sa Pa là một thị trấn vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai. Nơi đây ẩn chứa một vẻ đẹp mê hồn mà tự nhiên ban tặng. Sapa trong sương mù như một bức tranh có bố cục hài hòa với cảnh sắc thơ mộng. A Pa Chải – Cuối trời Tổ quốc Nằm ở toạ độ 22 độ 26 phút vĩ độ Bắc và 103 độ 01 phút kinh độ Đông, ngã 3 biên giới A Pa Chải là địa danh miền núi xa nhất phía Tây Bắc đất nước, nơi có cột mốc số 0, phân chia danh giới giữa 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào. Hãy một lần đến với A Pa Chải, bạn sẽ được thưởng ngoạn cảm giác bồng bềnh phiêu lãng cùng những cánh rừng xanh trập trùng trong mây; tận hưởng cảm xúc khám phá dải đất biên cương xa xôi và niềm tự hào không kể xiết về chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.