2bánh tham gia MalaysianCubPrix - phần 1: Tìm hiểu về lịch sử sân Shah Alam Một góc sân sân Shah Alam Trường đua này đi vào hoạt động từ năm 1968, khi ấy giải Grand Prix đầu tiên tổ chức với chiến thắng của tay đua người Indonesia - Hengkie Iriawan. Kể từ đó nơi đây đã liên tục diễn ra các giải Grand Prix Malaysia từ năm 1968 đến năm 1982. Cuộc đua Grand Prix Malaysia cuối cùng được tổ chức tại Shah Alam đã được tổ chức vào năm 1995. Trường đua này bị đóng cửa vào năm 1977 sau một tai nạn làm chết 6 trẻ em. Mặc dù sau đó nó được mở cửa trở lại sau khi cải tiến và nâng cấp rào chắn và đường rây bảo vệ. Vào năm 1985, đường đua tại được kéo dài từ 3,38 km lên 3,693 km bằng cách thêm vào cua số 11. Cũng trong năm đó, cuộc đua xe Quốc tế đầu tiên được tổ chức - giải vô địch đua xe hơi thể thao Thế giới. Chiến thắng thuộc về tay đua Jacky Ickx trên chiếc Porsche 962C. Cổng chào của SVĐ Shah Alam Giải Superbike World Championship cũng được tổ chức tại đây trong năm 1990 và 1991, kể từ năm 1991-1997 nơi đây đã tổ chức giải đua xe máy Malaysian motorcycle Grand Prix. Tay đua Mick Doohan là người nắm trùm tại giải Grand Prix này, 4 lần vô địch. Giải đua xe Motorcycle Grand Prix sau đó được chuyển sang trường đua Johor, và cuối cùng chuyển tới trường đua quốc tế Sepang "huyền thoại". Khi tài xế ôm cua này, chúng tôi chỉ kịp thốt lên: "phê thật" Vào năm 2003 trường đua này được giới chức Selangor bán cho một nhà đầu tư bất động sản. Sau đó họ đầu tư để biến một khu vực ở nơi này thành dự án nhà cao cấp mang tên D" Kayangan. Sân được bảo vệ chắc chắn với 2-3 lớp rào Khu vực để xe hơi Đây là Cảnh sát hay bảo vệ của sân Shah Alam thì tui cũng không bít Rồi... thấy cổng rồi nhưng khoan vô đã. Bên này có điều thú vị gì đây ? Kawasak Kips xanh Kawa. Hiện tại dòng xe 2 thì này bên Malaysia có giá tầm 78 triệu đồng. Xe vận chuyển của đội đua Honda. Đúng là giấc mơ của người Việt Bước vào cổng thì ngay cả nhà vệ sinh bên họ cũng ngộ hơn bên mình Khi chúng tôi đến thì các tay đua đang dợt xe trong sân. Tại khu vực kỹ thuật, mọi người đang tập trung xem trực tiếp qua TV Một KTV đang rút xăng dư trong xe đua ra Họ tháo lắp các chi tiết trên xe nhanh cực kỳ. Nghề của chàng mừ... Xe họ phối màu đa dạng, nhìn sướng quá Bạn có thấy xe Honda Racing kiểu này bên VN lần nào chưa? Thời tiết bên họ cũng lúc nắng lúc mưa như Sài Gòn Con gái bên này cũng rất thành công khi chọn đua xe làm sự nghiệp Một em Ya-Z zin như cục pin làm nhiệm vụ hậu cần Giữa chúng tôi là 1 khoảng trống... 5m. hic hic Exciter chạy sân bên Malaysia Xe của đội Motul Yamaha Y.Y.Pang Lại là Honda Racing Exciter bên này đi pô dưa Leo nhìn lực ghê Đố bạn ảnh cầm gì trong tay Phiên bản Rossi Malaysia Chóa đèn của dàn xe Exciter nhìn như 7 sắc cầu vồng Năm nay cũng là lần đầu Belang ra sân tại Malaysia. (2bánh sẽ có loạt bài riêng cho các fan Raider cũng như DOHC) Xe của đội Honda luôn có vị trí đẹp 1 chiếc xe đấu hoàn chỉnh của đội Petronas Tay đua kỳ cựu - sư phụ Y.Y.Pang đang trò chuyện với anh Chia (CLB Quý Chia). (Còn tiếp...) 2 bánh gửi lời cám ơn đến Anh Chia và CLB Quý Chia cũng như những người bạn bên Motopro đã tạo điều kiện và luôn sát cánh cùng chúng tôi trong những ngày qua. Hà Sơn - 2bánh.vn