1. Biker cấp 2

    1.200 km để được cái.....bắt tay. (Tiếp theo)

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 17 Tháng mười hai 2013.

    Hành trình chúng tôi tiếp tục vào sáng tinh mơ hôm sau, trong khi thành phố còn chưa kịp thay màu áo mới mặc dù chúng tôi ai nấy cũng điều lưu luyến mãi với cái thành phố đậm chất thơ ca này nhưng vì cái “bắt tay” còn lưng chừng đồi và vẫn chưa thực hiện xong nên đành phải nổ máy lên để tiếp tục một chặng đường mới – Buôn Mê thẳng tiến….

    1200 km de duoc caibat tay Tiep theo
    Ta lên đường thôi.
    Dã Quỳ – Loài hoa rất phổ biến vào mùa này ở Đà Lạt và đặc biệt là nếu bạn rong ruỗi qua những con đường nơi đây bạn sẽ vô tình òa lên ngạc nhiên vì sự thu hút quá đổi lạ thường của một loài hoa rất ư bình dị nhưng đẹp như một cô gái đang tuổi xuân thì với đôi tay níu kéo người ra đi…

    1200 km de duoc caibat tay Tiep theo - 2
    Rực rỡ màu hoa giã quỳ.

    1200 km de duoc caibat tay Tiep theo - 3
    Chặng đường từ Đa Lạt đến Buôn Mê không quá dài tuy nhiên tìm tàng nhiều rũi ro vì có vài đoạn khá xấu cũng như đường đèo dốc quanh co nhiều nên chúng tôi quyết định di chuyển chậm với tiêu chí vừa đi vừa cảm nhận vẻ đẹp bình thương nhưng không dung dị nơi đây…

    1200 km de duoc caibat tay Tiep theo - 4
    1200 km de duoc caibat tay Tiep theo - 5
    Những cung đường đẹp không kém phần nguy hiểm.

    Đoạn đường dài khoảng gần 200 km nhưng ngốn khá nhiều thời gian của chúng tôi bên cạnh một vài chiến mã đã bắt đầu đổ bệnh sau một chặng đi quá ư là dài… song cuối cùng mọi việc cũng diễn ra theo đúng như những gì nó phải diễn ra là chúng tôi đã đặt chân tới Ban Mê…hí hí…niềm vui hòa lẫn sự lo lắng bắt đầu hiện lên trong đầu mỗi thành viên chúng tôi vì rằng chúng tôi đến hơi trễ so với tính toán ban đầu, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình Gala mà các anh em Ban Mê đã lên kế hoạch chuẩn bị từ trước…

    1200 km de duoc caibat tay Tiep theo - 6
    Cuối cùng thì mọi việc cũng đã đâu vào đấy, chương trình Gala diễn ra một cách hoành tráng đáng kinh ngạc… năm nay chúng tôi tham gia với lực lượng khá dày cùng sự góp mặt của nhiều ngôi sao đang lên trong làng sân khấu bụi đường.

    1200 km de duoc caibat tay Tiep theo - 7

    Một đêm say mê với hương rượu cần và số lần bắt tay là vô tận đã làm chúng tôi say – mê – điên dại quên mất rằng sáng sớm ngày mai đoạn đường về nhà còn quá xa…

    Chia tay anh em Ban Mê ra về với hành lý nặng trĩu những cái bắt tay… chúng tôi lại rong ruỗi qua những con đường mới để về lại Sài Gòn và không quên một cái hẹn cho lần sau thật hoành tráng hơn nữa…

    Theo St.
    2banh
    2banh.vn
  2. phuthuy hoàng

    phuthuy hoàng Gái ngoan.

    hoành tà tráng ta ơi.